Nhờ chiến thắng 2-0 trước Ukraine trong khi Anh hạ Thụy Điển 3-2 ở lượt đấu thứ 2, nên Pháp có tới 99% sẽ giành vé vào tứ kết. Mục tiêu của thầy trò Laurent Blanc chỉ là quyết chiến cho vị trí số 1 bảng D, qua đó tránh được Nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Les Gaulois đã chẳng thể hoàn tất được mục tiêu ấy sau màn trình diễn vô cùng mờ nhạt và bế tắc.
HLV Laurent Blanc đã thực hiện 2 sự thay đổi ở trận đấu này so với cuộc chạm trán Ukraine. Cabaye và Menez được nghỉ ngơi, nhường cơ hội cho M’Vila và Ben Arfa. Chỉ có điều, những sự thay đổi này thực sự khiến Pháp chơi tệ hơn rất nhiều khi không có người cầm trịch ở giữa sân. Đặc biệt Ben Arfa có ngày thi đấu đáng thất vọng.
Nhìn vào thế trận, Pháp vẫn là đội chiếm ưu thế với 57% quyền kiểm soát bóng, tung ra tới 28 cú sút, trong đó 8 đi trúng đích. Song thứ mà các học trò của Blanc cần là bàn thắng thì cứ ngoảnh mặt quay lưng. Trái lại, mỗi khi Thụy Điển phản công, đó lại là một lần khung thành của Hugo Lloris chao đảo.
Les Gaulois nhập cuộc tốt và Ribery có cơ hội đối mặt với khung thành Thụy Điển ở phút thứ 9 nhưng không thắng nổi Isaksson. Tình huống ấy tưởng như báo hiệu một trận đấu dễ dàng cho người Pháp, nhưng mọi thứ diễn ra lại hoàn toàn trái ngược. Ngay sau cơ hội của Ribery có 2 phút, Toivonen cảnh báo Lloris bằng cú dứt điểm đi trúng cột dọc.
Ở trận gặp Anh và Ukraine hàng thủ Pháp chơi tốt bao nhiêu, thì hệ thống phòng ngự của Les Gaulois chơi tệ bấy nhiêu ở cuộc chạm trán Thụy Điển. Khả năng chống bóng bổng kém khi phải đối mặt với các cầu thủ to cao của đội bóng Bắc Âu. Bên cạnh đó, cặp trung vệ Rami và Mexes thỉnh thoảng lại để lộ ra những sai lầm ngớ ngẩn.
Ngay khi bước vào hiệp 2, Pháp đã phải trả giá sau tình huống lên bóng nhanh của Thụy Điển phút 54. Từ pha căng ngang của đồng đội, Ibrahimovic đã bắt vô lê tung lưới Lloris và đó có lẽ sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất EURO 2012. Sau khi để thủng lưới trước, Pháp đã cố gắng gia tăng sức ép và dù đã tung cả Malouda, Menez và Giroud vào, nhưng những gì đội bóng xứ lục lăng làm được cũng chỉ dừng lại ở mức cơ hội.
Phút 90, thậm chí lưới của Lloris còn bị rung lên lần thứ 2 và người lập công cho Thụy Điển là Larsson. Không thể giành quyền đi tiếp, nhưng với màn trình diễn kiên cường, thầy trò HLV Erik Hamren có thể hiên ngang ngẩng cao đầu rời giải. Trong khi đó, Pháp xứng đáng nhận được bài học đích đáng.
Ngoài việc hàng thủ chơi mất tập trung, tuyến tiền vệ của Pháp cũng không cho thấy sự sáng tạo. Không có những pha phối hợp trung lộ, thay vào đó bóng chủ yếu được dồn sang cánh trái của Ribery và cách chơi ấy nhanh chóng bị bắt bài và rơi vào bế tắc. Thêm một điều đáng lo nữa, đó là việc Karim Benzema vẫn chưa thể có được bàn thắng đầu tiên tại EURO 2012 để giải tỏa cơn khát bàn thắng.
Mà nên nhớ, trước mắt người Pháp sẽ là Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch. Laurent Blanc thừa hiểu tuyến tiền vệ của đội bóng Iberia nguy hiểm và khó lường đến thế nào. Nếu không kịp chấn chỉnh hệ thống phòng ngự, Les Gaulois khó có thể tiến xa hơn nữa ở Ba Lan/Ukraine.
HLV Laurent Blanc đã thực hiện 2 sự thay đổi ở trận đấu này so với cuộc chạm trán Ukraine. Cabaye và Menez được nghỉ ngơi, nhường cơ hội cho M’Vila và Ben Arfa. Chỉ có điều, những sự thay đổi này thực sự khiến Pháp chơi tệ hơn rất nhiều khi không có người cầm trịch ở giữa sân. Đặc biệt Ben Arfa có ngày thi đấu đáng thất vọng.
Nhìn vào thế trận, Pháp vẫn là đội chiếm ưu thế với 57% quyền kiểm soát bóng, tung ra tới 28 cú sút, trong đó 8 đi trúng đích. Song thứ mà các học trò của Blanc cần là bàn thắng thì cứ ngoảnh mặt quay lưng. Trái lại, mỗi khi Thụy Điển phản công, đó lại là một lần khung thành của Hugo Lloris chao đảo.
Les Gaulois nhập cuộc tốt và Ribery có cơ hội đối mặt với khung thành Thụy Điển ở phút thứ 9 nhưng không thắng nổi Isaksson. Tình huống ấy tưởng như báo hiệu một trận đấu dễ dàng cho người Pháp, nhưng mọi thứ diễn ra lại hoàn toàn trái ngược. Ngay sau cơ hội của Ribery có 2 phút, Toivonen cảnh báo Lloris bằng cú dứt điểm đi trúng cột dọc.
Ở trận gặp Anh và Ukraine hàng thủ Pháp chơi tốt bao nhiêu, thì hệ thống phòng ngự của Les Gaulois chơi tệ bấy nhiêu ở cuộc chạm trán Thụy Điển. Khả năng chống bóng bổng kém khi phải đối mặt với các cầu thủ to cao của đội bóng Bắc Âu. Bên cạnh đó, cặp trung vệ Rami và Mexes thỉnh thoảng lại để lộ ra những sai lầm ngớ ngẩn.
![]() |
Ngay khi bước vào hiệp 2, Pháp đã phải trả giá sau tình huống lên bóng nhanh của Thụy Điển phút 54. Từ pha căng ngang của đồng đội, Ibrahimovic đã bắt vô lê tung lưới Lloris và đó có lẽ sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất EURO 2012. Sau khi để thủng lưới trước, Pháp đã cố gắng gia tăng sức ép và dù đã tung cả Malouda, Menez và Giroud vào, nhưng những gì đội bóng xứ lục lăng làm được cũng chỉ dừng lại ở mức cơ hội.
Phút 90, thậm chí lưới của Lloris còn bị rung lên lần thứ 2 và người lập công cho Thụy Điển là Larsson. Không thể giành quyền đi tiếp, nhưng với màn trình diễn kiên cường, thầy trò HLV Erik Hamren có thể hiên ngang ngẩng cao đầu rời giải. Trong khi đó, Pháp xứng đáng nhận được bài học đích đáng.
Ngoài việc hàng thủ chơi mất tập trung, tuyến tiền vệ của Pháp cũng không cho thấy sự sáng tạo. Không có những pha phối hợp trung lộ, thay vào đó bóng chủ yếu được dồn sang cánh trái của Ribery và cách chơi ấy nhanh chóng bị bắt bài và rơi vào bế tắc. Thêm một điều đáng lo nữa, đó là việc Karim Benzema vẫn chưa thể có được bàn thắng đầu tiên tại EURO 2012 để giải tỏa cơn khát bàn thắng.
Mà nên nhớ, trước mắt người Pháp sẽ là Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch. Laurent Blanc thừa hiểu tuyến tiền vệ của đội bóng Iberia nguy hiểm và khó lường đến thế nào. Nếu không kịp chấn chỉnh hệ thống phòng ngự, Les Gaulois khó có thể tiến xa hơn nữa ở Ba Lan/Ukraine.
Thu Trang |
00:00 30/11/-0001