Tất nhiên, chúng ta không thể phủ nhận rằng chiến thắng 2-0 đêm qua của ĐTVN trước Malaysia mang đến rất nhiều ý nghĩa, đặc biệt đối với Phan Thanh Hùng đây là trận đầu tiên ông chính thức nắm đội tuyển quốc gia sau 3 trận chỉ được coi là HLV tạm quyền.
Trước trận này, Malaysia với “gã đầu bạc” Rajagobal đã phát đi thông điệp, phải thắng ĐTVN và tiếp tục hoàn thiện đội hình sau một giai đoạn dài chạy thử. Tuyên bố ấy không làm ai bất ngờ khi người Mã mấy năm gần đây luôn thắng ĐTVN và trận này họ lại được chơi trên sân nhà.
Mặc dù vậy, “phù thủy” Rajagobal đã không hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất là ở mục tiêu phải thắng đội tuyển Việt Nam, còn việc hoàn thiện đội hình đến đâu có lẽ chỉ đội tuyển Malaysia mới hiểu và điều đó sẽ được chứng minh khi AFF Cup 2012 khởi tranh.
Với đội tuyển Việt Nam, thông điệp phát ra coi trận này chỉ là cơ hội thử nghiệm. Quả thật, khó có thể đòi hỏi gì hơn khi mà thầy trò HLV Phan Thanh Hùng bước vào trận đấu này với rất nhiều khó khăn. 4 ngày tập luyện và di chuyển là quá ít với đội tuyển vừa thiếu hụt về nhân sự đồng thời hàng phòng ngự chắp vá do có quá nhiều cầu thủ chấn thương.
Thế nhưng, ĐTVN đã khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng 2-0 trước ĐKVĐ Malaysia. Nhưng chiến thắng này không chỉ đánh dấu bước khởi đầu thuận lợi cho ĐTVN dưới tay thầy nội sau khi trải qua tới 10 lượt thầy ngoại. Các cầu thủ đã chứng tỏ được khát vọng, nỗ lực sau một mùa giải căng thẳng.
Trận thắng trên sân nhà vô địch với ĐTVN chỉ có thế thôi sao? Có lẽ chỉ là thế. Chúng ta cần tỉnh táo và tính đến nhiều khả năng. Trước hết, vượt qua người Mã đêm qua đơn thuần chỉ là thắng lợi về mặt tinh thần khi đây chỉ là trận giao hữu vào thời điểm hơn 2 tháng nữa mới đến mặt trận chính, AFF Cup 2012.
Thứ nữa, những gì chứng kiến đêm qua, có thể thấy thấy ĐTVN đã có 1 trận đấu thăng hoa trong khi người Mã không còn là chính mình. Ở đây, rõ ràng ĐKVĐ Malaysia bất ngờ vào trận với lối đá, cách chơi vốn không phải là sở trường của họ. Hiệp 1 chơi như thế nào, bị dẫn 0-1, thì sang hiệp 2 họ vẫn giữ cách chơi ấy.
Người ta hiểu rằng phù thủy Rajagobal không phải không nhận ra điều đó. Nhà ĐKVĐ không phải chỉ có 1 cách chơi bóng dài và bổng ấy. Vậy lý do ở đây là gì ? Nếu theo khả năng này, không loại trừ người Mã đã chơi đòn "khổ nhục kế", chấp nhận thua trận trên sân nhà để giấu bài và điều quan trọng hơn, họ đã đẩy ĐTVN lên mây xanh.
Thực tế, trong quá khứ, nhiều lần ĐTVN chơi rất hay trong các trận giao hữu, hoặc vòng bảng, song đến trận cầu quyết định thì... gục ngã. Tại SEA Games 25, U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia ở vòng bảng với tỷ số 3-1, song đến trận chung kết thầy trò Calisto thua 0-1, hay gần đây nhất là 2 trận bán kết AFF Cup 2010. ĐTVN tưởng như dễ dàng vào chung kết và vô địch khi Thái Lan bị loại sớm.
Nhưng rồi, bóng đá Việt Nam đã phải khóc hận dưới tay người Mã. Vậy nên, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng dè chừng kẻo mắc bẫy người Mã.
Trước trận này, Malaysia với “gã đầu bạc” Rajagobal đã phát đi thông điệp, phải thắng ĐTVN và tiếp tục hoàn thiện đội hình sau một giai đoạn dài chạy thử. Tuyên bố ấy không làm ai bất ngờ khi người Mã mấy năm gần đây luôn thắng ĐTVN và trận này họ lại được chơi trên sân nhà.
Mặc dù vậy, “phù thủy” Rajagobal đã không hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất là ở mục tiêu phải thắng đội tuyển Việt Nam, còn việc hoàn thiện đội hình đến đâu có lẽ chỉ đội tuyển Malaysia mới hiểu và điều đó sẽ được chứng minh khi AFF Cup 2012 khởi tranh.
![]() |
Với đội tuyển Việt Nam, thông điệp phát ra coi trận này chỉ là cơ hội thử nghiệm. Quả thật, khó có thể đòi hỏi gì hơn khi mà thầy trò HLV Phan Thanh Hùng bước vào trận đấu này với rất nhiều khó khăn. 4 ngày tập luyện và di chuyển là quá ít với đội tuyển vừa thiếu hụt về nhân sự đồng thời hàng phòng ngự chắp vá do có quá nhiều cầu thủ chấn thương.
Thế nhưng, ĐTVN đã khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng 2-0 trước ĐKVĐ Malaysia. Nhưng chiến thắng này không chỉ đánh dấu bước khởi đầu thuận lợi cho ĐTVN dưới tay thầy nội sau khi trải qua tới 10 lượt thầy ngoại. Các cầu thủ đã chứng tỏ được khát vọng, nỗ lực sau một mùa giải căng thẳng.
Trận thắng trên sân nhà vô địch với ĐTVN chỉ có thế thôi sao? Có lẽ chỉ là thế. Chúng ta cần tỉnh táo và tính đến nhiều khả năng. Trước hết, vượt qua người Mã đêm qua đơn thuần chỉ là thắng lợi về mặt tinh thần khi đây chỉ là trận giao hữu vào thời điểm hơn 2 tháng nữa mới đến mặt trận chính, AFF Cup 2012.
Thứ nữa, những gì chứng kiến đêm qua, có thể thấy thấy ĐTVN đã có 1 trận đấu thăng hoa trong khi người Mã không còn là chính mình. Ở đây, rõ ràng ĐKVĐ Malaysia bất ngờ vào trận với lối đá, cách chơi vốn không phải là sở trường của họ. Hiệp 1 chơi như thế nào, bị dẫn 0-1, thì sang hiệp 2 họ vẫn giữ cách chơi ấy.
Người ta hiểu rằng phù thủy Rajagobal không phải không nhận ra điều đó. Nhà ĐKVĐ không phải chỉ có 1 cách chơi bóng dài và bổng ấy. Vậy lý do ở đây là gì ? Nếu theo khả năng này, không loại trừ người Mã đã chơi đòn "khổ nhục kế", chấp nhận thua trận trên sân nhà để giấu bài và điều quan trọng hơn, họ đã đẩy ĐTVN lên mây xanh.
Thực tế, trong quá khứ, nhiều lần ĐTVN chơi rất hay trong các trận giao hữu, hoặc vòng bảng, song đến trận cầu quyết định thì... gục ngã. Tại SEA Games 25, U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia ở vòng bảng với tỷ số 3-1, song đến trận chung kết thầy trò Calisto thua 0-1, hay gần đây nhất là 2 trận bán kết AFF Cup 2010. ĐTVN tưởng như dễ dàng vào chung kết và vô địch khi Thái Lan bị loại sớm.
Nhưng rồi, bóng đá Việt Nam đã phải khóc hận dưới tay người Mã. Vậy nên, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng dè chừng kẻo mắc bẫy người Mã.
Đức Minh |
00:00 30/11/-0001