ĐT Việt Nam: Cần lắm sự lạnh lùng!

11:08 Thứ bảy 09/06/2012

Chỉ có vài ngày tập trung lại phải đối đầu với đối thủ đẳng cấp cao hơn, không khó để lý giải thất bại của ĐT Việt Nam. Sự thiếu kết dính trong lối chơi, trong khi ĐT Trung Quốc tận dụng được lợi thế về chiều cao, thể lực chính là những điểm nhấn tạo nên khác biệt trong trận giao hữu chiều qua.

Nhưng nếu các chân sút ĐT Việt Nam làm tốt hơn nhiệm vụ săn bàn, thì chúng ta đã không phải rời Vũ Hán bằng trận thua trắng. Bởi trong suốt hơn 90 phút, đoàn quân của ông Phan Thanh Hùng không hẳn chỉ biết “chịu trận” trước đối thủ. Ít nhất, ĐT Việt Nam có 6 tình huống có thể ghi bàn, không kém hơn so với đội chủ nhà là bao. Tuy nhiên, các tuyển thủ đã không thể dứt điểm thành bàn.

Nếu cho rằng thủ môn của đội chủ nhà chơi xuất sắc cũng đúng. Nhưng nếu bảo rằng, ĐT Việt Nam không ghi nổi bàn thắng xuất phát từ khả năng dứt điểm kém cũng có lý. Bởi trong 6 tình huống có thể dẫn đến bàn thắng, gồm 3 cơ hội của Công Vinh, 1 quả sút phạt trực tiếp của Tấn Tài và 2 tình huống đối mặt thủ môn của Ngọc Duy, Việt Thắng, thì nếu dứt điểm bình tĩnh và tinh tế hơn, ĐT Việt Nam sẽ có ít nhất 2 bàn thắng.

Đáng kể nhất là pha bỏ lỡ của Ngọc Duy và Việt Thắng (sút như búa bổ nhắm thẳng vào … thủ thành của ĐT Trung Quốc). Dứt điểm theo cách “cầu may” ấy thì khó mong có bàn thắng danh dự.

Rõ ràng, khả năng dứt điểm vẫn là bài toán muôn thuở khó tìm lời giải của các cấp ĐT Việt Nam. Nhưng việc sớm bộc lộ điểm yếu sẽ giúp HLV Phan Thành Hùng có thời gian để nghiên cứu, tìm ra giải pháp hiệu quả nhất cho các giải đấu chính thức sắp tới.

Hồng Quảng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục