Từ thiếu thủ lĩnh...
Hàng tiền vệ của ĐTQG trong đợt tập trung lần này chứa đựng rất nhiều tên tuổi sáng giá, từ quả bóng Vàng Việt Nam 2011 Phạm Thành Lương, cho tới quả bóng Bạc 2011 Trọng Hoàng, thêm cả cầu thủ trẻ xuất sắc hai năm liên tiếp (2010 và 2011) Văn Quyết. Âý thế nhưng để tìm ra được một thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi thì quả thức không phải chuyện dễ dàng.
Chính vì cái khó đó mà VFF và BHL đã phải ngỏ lời mời cầu thủ đã 32 tuổi Nguyễn Minh Phương quay trở lại đội tuyển. Với những gì đã thể hiện tại SHB.Đà Nẵng trong mùa giải vừa qua, sẽ không có gì đáng bàn về vai trò dẫn dắt lối chơi của Minh Phương nếu như anh quyết định quay trở lại ĐTQG trong thời gian tới.
![]() |
| Nguyễn Minh Phương trở lại ĐTQG? Ảnh: Internet. |
Tuy nhiên, với việc BHL và VFF ngỏ lời mời một cựu tuyển thủ đã 32 tuổi, đồng thời anh cũng đã tuyên bố giã từ ĐTQG từ cách đây 2 năm chứng tỏ bóng đá Việt Nam trong hai năm qua và rất có thể trong vài năm tới đây vẫn chưa thể tìm đâu ra một thủ lĩnh thực sự ở khu vực giữa sân.
Vấn đề "tre đã già" mà "măng" vẫn chưa đủ tầm thay thế là câu chuyện chung ở nhiều vị trí trên sân của ĐTQG thời điểm này chứ không đơn thuần chỉ là vị trí của người dẫn dắt lối chơi. Đơn cử như ở vị trí tiền đạo cắm chẳng hạn.
... đến thiếu vắng "thần tượng"
ĐTQG thời điểm hiện tại không chỉ thiếu vắng một thủ lĩnh thực sự ở khu vực giữa sân mà còn đang thiếu vắng những "thần tượng" trong lòng khán giả.
Trước khi ĐTVN của chúng ta giành chức vô địch AFF Cup 2008, bóng đá Việt Nam cũng đã từng gặp rất nhiều thất bại trước những "ngưỡng cửa thiên đường"". Đơn cử như thời "thế hệ Vàng" của những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hoàng Bửu, Đỗ Khải... Dù họ không mang một tấm huy chương vàng SEA Games hay chiếc cúp AFF nào về cho bóng đá nước nhà, nhưng khi đó mỗi khi ĐTQG thi đấu là một lần khán giả lại được thổn thức cùng trái bóng tròn.
Thời ấy, các cầu thủ thi đấu nhiệt tình máu lửa, mỗi vị trí trên sân là những "thần tượng" trong lòng hàng vạn khán giả. Thế nhưng, nhìn lại ĐTQG trong lần tập trung lần này, chúng ta sẽ thấy rõ sự thiếu vắng của hai chữ... "thần tượng".
![]() |
| Trọng Hoàng và Thành Lương có làm nên chuyện? Ảnh: Internet. |
Điểm qua những vị trí chính trên sân chúng ta sẽ thấy, một "bóng Vàng" Phạm Thành Lương thi đấu ngày càng nhợt nhạt. Rồi quả bóng Bạc - Trọng Hoàng cũng thi đấu không thực sự tốt trong mùa giải vừa qua. Trong khi đó, cầu thủ trẻ xuất sắc hai năm liên tiếp Văn Quyết để lại rất nhiều ấn tượng xấu ở mùa giải 2012 với thái độ thi đấu thiếu chuyên nghiệp.
Hay như trên hàng công, nếu như Quang Hải vắng bóng trong gần như cả mùa giải V-League 2012 vì chấn thương, thì Công Vinh để lại nhiều ấn tượng không đẹp sau phi vụ "lật kèo" chuyển từ đội bóng của bầu Hiển sang đội bóng của bầu Kiên ở đầu mùa giải năm nay. Còn cầu thủ mới được bổ sung Việt Thắng đã để lại không ít sự ầm ĩ sau những rắc rối với đội bóng Thanh Hóa trong thời gian gần đây, nhưng số bàn thắng của anh trong cả mùa giải vừa qua chỉ có vỏn vẹn 2 bàn.
Nói tóm lại, để tìm ra một "thần tượng" trong lòng khán giả ở ĐTQG thời điểm hiện tại là quá khó, nếu như không muốn nói là không thể.
Bóng đá không đơn thuần chỉ là thành tích, là việc đạt cúp hay không. Mà quan trọng hơn cả việc giành thành tích cao chính là việc lôi kéo được khán giả đến sân và chiếm được những tình cảm tốt đẹp trong lòng khán giả. Thế nhưng, nhắc tới các "thần tượng" trong lòng khán giả thì có lẽ chưa ai trong ĐTQG đạt tới tầm "thần tượng" giống như "thời thế hệ Vàng" ngày nào!
Đó thực sự là một bài toán khó giải cho bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại...
(Bạn đọc: Thành Nam)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















