ĐT Pháp bị loại: Vẫn là căn bệnh Knysna

10:52 Thứ hai 25/06/2012

Có một bóng đen xuyên suốt trong thất bại của Pháp tại World Cup 2010 và EURO 2012, đó là những bất ổn nội bộ làm suy yếu đội bóng.

Hẳn NHM còn chưa kịp quên vụ nổi loạn của các tuyển thủ Pháp ở Knysna (Nam Phi)

Người Pháp đã mong rằng, những cuộc cãi vã trong phòng thay đồ sau trận thua Thụy Điển 0-2 chỉ xuất phát từ nỗi thất vọng bại trận. Nhưng hóa ra không phải như vậy. Bởi thực chất, đó là biểu hiện của một đội bóng thiếu đoàn kết với “những con quỷ luôn chực chờ xuất hiện” như lời Malouda. Và đến trận gặp TBN, nó đã quay trở lại cắn xé một tập thể vốn đã bất lực về lối chơi. Biểu hiện rõ rệt nhất là pha va chạm giữa Menez và Lloris. Vào sân thế chỗ Debuchy ở hiệp 2, Menez đã bị thủ môn của Lyon trách mắng vì đá sai vị trí. Đáp lại, tiền vệ của PSG có hành động phủi tay về phía đội trưởng ĐT Pháp theo kiểu “biến đi cho khuất mắt”. Liệu họ có còn xem nhau là đồng đội? Chỉ vài phút sau, Menez trút giận vào hậu vệ Alba (TBN) với pha phạm lỗi rất không cần thiết dẫn đến thẻ vàng.

Tinh thần bất ổn của “những Menez” hiển hiện ở khắp nơi. Giữa hiệp 2, M’vila hậm hực bước ra ngoài sân mà không thèm bắt tay người vào thay Giroud. Ngay cả HLV Blanc đứng cách đó chỉ 15 mét cũng bị M’vila coi như không nhìn thấy. Có một sự lạnh lùng đáng sợ bao trùm lên các cầu thủ Pháp trong cách họ xử sự với nhau. Benzema và Ribery không có bất kỳ một cử chỉ giao tiếp nào suốt trận đấu cho dù họ chơi cạnh nhau và cũng thường xuyên phối hợp. Ngay cả khi người này chuyền hỏng cho người kia, họ cũng chẳng buồn trách cứ nhau.

Phải chăng TBN quá mạnh đến mức người Pháp không buồn đá? Chắc chắn là không, bởi những biểu hiện tiêu cực như vậy đã xuất hiện nhan nhản ở những trận vòng bảng. Điển hình là cuộc cãi vã với sự tham gia từ cầu thủ cho đến trợ lý HLV và ngay cả Laurent Blanc trong phòng thay đồ sau trận thua Thụy Điển. Nasri, một trong những kẻ “hiếu chiến” hôm đó đã bị Blanc trừng phạt bằng cách đẩy lên ghế dự bị ở trận gặp TBN. Và tiền vệ của Man City trả đũa bằng cách thi đấu thờ ơ như một kẻ mất hồn ở 25 phút cuối trận tứ kết. Đó là hình ảnh khác hẳn với Nasri hừng hực phấn khích trước Anh và Ukraine. Một cầu thủ hết mình vì màu cờ sắc áo chắc chắn không dễ đầu hàng như thế. Tiếc rằng ở đội bóng áo lam có không ít những trái tim nguội lạnh như vậy.

Không có vụ đình công nào như ở World Cup 2010, không cầu thủ nào hỗn láo đến mức chửi thẳng HLV như Anelka từng làm với Domenech. Nhưng ĐT Pháp của EURO 2012 vẫn mang trong mình “căn bệnh Knysna” khi những rạn nứt nội bộ đã làm suy yếu chính họ. Và điều đáng buồn là Blanc cũng không hơn gì Domenech khi ông bất lực trước xung đột. Hoặc giả sử Blanc có thể làm tốt hơn nhưng có lẽ cũng không cần thiết, bởi ông đâu còn dẫn dắt Les Bleus sau EURO nữa!

Báo chí Pháp bêu riếu Blanc

Ngay sau khi ĐT Pháp bị loại khỏi tứ kết EURO 2012, nhật báo L’Equipe có đăng một tranh biếm họa rất độc đáo về “sự kiện đau buồn này”. Một cô quản thú người Tây Ban Nha dắt ra khỏi phòng một chú bò mộng vạm vỡ vào sàn đấu để chuẩn bị chiến với Gà trống Gaulois. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy chú bò này, HLV Laurent Blanc của ĐT Pháp đã khựng lại, vã mồ hôi hột ròng ròng trên khuôn mặt và lẩm bẩm: “Gượm đã, chúng tôi còn chưa sẵn sàng cho trận đánh này”.

Liền sau đó là hình ảnh chú gà trống xách va-li lên đường về nước. Có thể nói, ĐT Pháp đã tự thua đối thủ trong hoàn cảnh họ có đủ vũ khí để đi tiếp.

Việt Hà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục