| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Thậm chí, việc được ở gần một nửa của mình còn giúp các học trò của Cesare Prandelli cảm thấy thoải mái hơn về mặt tinh thần để có thể chơi với đúng khả năng. Một ngày trước màn chạm trán Mexico, Riccardo Montolivo vẫn cùng cô bạn gái xinh đẹp Cristina De Pin tay trong tay dạo qua từng con phố của Rio de Janeiro.
![]() |
| Montolivo dạo phố cùng bạn gái |
Tiền vệ của Milan chẳng sợ bị phạt vì ông thày Cesare Prandelli rất thoải mái trong chuyện cho các học trò sinh hoạt với vợ và bạn gái. Còn nhớ ở World Cup 2010, Marcello Lippi không cho phép các WAG đi theo tuyển thủ Italia đến Nam Phi.
Những cầu thủ dưới quyền “gã đầu bạc” cũng hầu như chẳng được ra ngoài đi chơi. Nếu Lippi còn nắm quyền, đương nhiên sẽ không có chuyện toàn đội Italia cùng có một chuyến thăm quan các địa điểm nổi tiếng của Rio de Janeiro ngay sau khi đáp chuyến bay xuống Brazil.
Chắc chắn không bao giờ có cơ hội để Stephan El Shaarawy và Mario Balotelli cười tươi tắn bên cạnh nhau và chụp ảnh cùng tượng Chúa Kitô cứu thế…
Thay vào đó, sẽ chỉ có tập luyện, tập luyện và… thi đấu. Quả thực, phương pháp huấn luyện của Lippi quá khác so với Prandelli. Một người ưa kỉ luật thép còn một người lại không thích gò bó các học trò của mình. Theo quan điểm của Prandelli, các tuyển thủ Italia có thể làm mọi thứ tùy thích. Miễn sao họ chơi tốt trên sân cỏ.
Tất nhiên, không thể chỉ vin vào điều này để nói rằng Prandelli giỏi hơn Lippi hay ngược lại. Song rõ ràng nếu dựa trên thành tích của ĐT Italia tại World Cup 2010 và Euro 2012, có thể thấy Prandelli hợp hơn với “Azzurri”. Xin nhắc lại, Italia bị loại từ vòng bảng ở World Cup 2010 còn ở Euro 2012, họ vào tới chung kết và chỉ chịu thua trước một Tây Ban Nha quá hùng mạnh.
![]() |
| Shaarawy và Balotelli làm dáng bên tượng Chúa Kitô cứu thế |
“Thú thực, tôi thích Prandelli hơn Lippi. Có lẽ vì lớn tuổi nên Lippi khó tính và nghiêm khắc hơn đối với chúng tôi”, Montolivo tâm sự trên tờ Gazzetta dello Sport. “Ví dụ điển hình là việc ông ấy không cho phép các WAG cùng tới Nam Phi để cổ vũ cho chúng tôi.
“Lippi sợ rằng điều đó sẽ ảnh hưởng tới sự tập trung của chúng tôi. Tuy nhiên, quan điểm của tôi cũng như nhiều tuyển thủ Italia khác hoàn toàn trái ngược. Chúng tôi cần những lời động viên và sự chăm sóc từ vợ và bạn gái của mình. Họ là nguồn động lực tinh thần lớn để chúng tôi có thể chơi hết mình trên sân”.
Tại Euro 2012, Montolivo và các đồng đội không được đánh giá quá cao song vẫn đi đến trận cuối cùng, một phần vì họ nhận được sự hậu thuẫn cực tốt từ những nửa kia của mình. Tại Confed Cup 2013 và xa hơn là World Cup 2014, điều tương tự hoàn toàn có thể lặp lại.
|

















