Drogba chia tay Chelsea: Người của một thời…

11:08 Thứ hai 28/05/2012

8 năm. 226 trận. 100 bàn thắng. Didier Drogba đã là một phần lịch sử của Chelsea. Và rồi đến một ngày, anh nói lời giã biệt tất cả…

Dẫu biết cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Nhưng tất cả các fan của The Blues đều không cầm được nước mắt khi Drogba nói lời tạm biệt màu áo The Blues sau gần 1 thập niên gắn bó. Họ đã khóc và anh cũng khóc. Đó là giọt nước mắt của tình yêu vô bờ bến, của xúc cảm bất tận và vĩnh hằng. Drogba đã rời Pháp, đến London và trở thành huyền thoại của Chelsea. Người đi, ừ nhỉ, người đi thực. 8 năm rồi mà cứ ngỡ mới hôm qua.

Tạm biệt anh, Drogba! Ảnh: Internet.

Voi rừng là biệt danh của anh. Bàn thắng là đứa con tinh thần của anh. Drogba vẫn miệt mài cống hiến. Chàng trai Bờ Biển Ngà ấy vẫn vần vũ, vẫn sải bước trên khắp địa cầu. Không ai muốn thêm tuổi cho anh vì người ta muốn Drogba trẻ mãi. Nhưng rồi, thời gian nghiệt ngã quá. Trời đất còn đây nhưng cái thanh xuân của Drogba đã úa tàn rồi. 34 mùa lá rụng, ngần ấy năm, tình yêu với bóng đá trong anh dường như bất tận. Nhưng trong buổi hoàng hôn của sự nghiệp, Drogba thừa hiểu rằng mình cũng không còn sung sức để chơi bóng đá đỉnh cao lâu hơn nữa.

Drogba đã cùng Chelsea giành mọi vinh quang. Từ Premier League đến UEFA Champions League. Những tháng năm huy hoàng của số 11 ấy ghi dấu biết bao nụ cười hạnh phúc và cả những giọt nước mắt tủi hờn. Màu xanh Chelsea rạng rỡ giữa trời Âu trong lần đầu tiên đứng trên đỉnh lục địa già ở cấp độ câu lạc bộ. Nhưng đó lại là lần cuối cùng mà Drogba cống hiến cho The Blues. Mối tình Drogba – Chelsea kết thúc. Không phải dứt tình mà tình chỉ vơi đi.

Drogba đã từng khóc khi Mourinho cất bước rời Stamford Bridge. Anh cũng rơi lệ trong đêm Allianz Arena ngày Chelsea xưng bá trời Âu. Và anh khóc trong ngày nói lời chia tay đội bóng mà anh gắn bó gần 1 thập niên qua. Drogba mạnh mẽ nhưng vẫn có những thoáng giây mềm yếu. Phải, vì tình yêu với Chelsea trong anh là bất tận và lớn lao biết nhường nào. Ngày mai, Chelsea không còn Drogba nữa. Bầu trời Stamford Bridge vẫn còn những tia nắng nhưng nó cũng nhợt nhạt đi. Drogba chia tay Chelsea. Chỉ còn nước mắt nơi khóe mi của các fan The Blues đọng lại…

(Bạn đọc: Ngân Lệ)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục