Dortmund - Khi những cái tên mượn về lại trở thành người hùng

08:59 Thứ hai 27/05/2024

Borussia Dortmund là một đội bóng rất có khả năng nâng tầm các cầu thủ trẻ, hoặc vực dậy các ngôi sao tưởng như đã hết thời.

Đối với đội chủ sân Signal Iduna Park, việc phải mượn cầu thủ thường là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng nào đó. Trong quá khứ, Achraf Hakimi đến với Dortmund khi đội bóng này đang gặp khó khăn trong việc thay thế Lukasz Piszczek, Michy Batshuayi đến để dự phòng cho Pierre Emerick Aubameyang - người bất mãn và muốn ra đi.

Ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng năm nay, Borussia Dortmund (BVB) khi ấy đang thi đấu rất phập phù tại Bundesliga, bất chấp có một chiến dịch Champions League mạnh mẽ. Để giải quyết tình trạng khó khăn nhưng lại với nguồn tài chính hạn hẹn, huấn luyện viên Edin Terzic yêu cầu ban lãnh đạo tìm cách mượn về một vài cầu thủ.

Nơi mà đội bóng vùng Ruhr nước Đức hướng ánh mới tới chính là Premier League, mà cụ thể là hai câu lạc bộ Chelsea và Manchester United. Sau những đàm phán thiện chí, BVB đã mang về được Ian Maatsen - hậu vệ 23 tuổi của The Blues và Jadon Sancho - người cũ của Dortmund, đồng thời đang bị thất sủng tại Old Trafford khi ấy.

Sancho và Maatsen ăn mừng cùng các đồng đội sau khi BVB lọt vào chung kết C1.

Có không ít nghi ngờ từ người hâm mộ về bộ đôi kể trên, nhưng sau tất cả những gì đã diễn ra, bây giờ các cổ động viên đều lo lắng khi nghĩ tới việc cả hai sẽ trở lại câu lạc bộ chủ quản vào mùa hè này. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, họ sẽ cùng nhau chiến đấu cho BVB ở chung kết Champions League.

Ngay sau khi tới với Dortmund, Maatsen ngay lập tức được đưa vào đội hình xuất phát và biến vai trò hậu vệ cánh trái thành của riêng mình. Với Sancho, mọi chuyện khó khăn hơn một chút vì anh phải mất vài tuần để lấy lại thể lực, để rồi sau đó anh chơi bùng nổ như khi còn thuộc biên chế của BVB.

Trong các trận đấu tại Champions League trước đối thủ Atletico Madrid ở vòng tứ kết và Paris Saint-Germain ở vòng bán kết, Sancho và Maatsen đã chứng minh rằng họ xứng đáng đến từng xu phí để mượn về. Maatsen ghi bàn thắng quan trọng vào lưới Atletico giúp Dortmund vượt lên dẫn trước ở trận lượt về, góp phần quan trọng vào cuộc lội ngược dòng.

Sancho là hung thần của PSG mùa này.

Ở bán kết lượt đi, mặc dù không ghi bàn, nhưng những gì mà Jadon Sancho thể hiện là ở đẳng cấp hàng đầu thế giới. Khả năng giữ bóng, rê bóng và chuyền bóng của anh đã làm lu mờ hoàn toàn siêu sao Kylian Mbappe bên phía đại diện nước Pháp.

Tựu chung lại, hai bản hợp đồng mượn về của Dortmund đã tạo ra tác động rất lớn tới hành trình của đội chủ sân Signal Iduna Park ở giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này. Sancho và Maatsen chắc chắn sẽ có mặt trên sân Wembley và đó là cơ hội để họ trở thành người hùng. Những thành công về mặt cá nhân của họ cũng là minh chứng cho việc ra đi theo dạng cho mượn không phải là thất bại.

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Nguyễn Văn Thịnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục