![]() |
13 vòng đã qua Die Borussen để thua đến 8 trận một con số quả là bất ngờ với những ai từng biết đến Dortmund trong vòng 5 năm qua, cần phải nhớ lại rằng trong vòng 5 năm qua tại giải đấu cao nhất nước Đức thì Dortmund chưa năm nào để thua quá 7 trận sau 34 vòng đấu. Đáng chú ý là họ chỉ để thua có 3 trận trong năm 2011-2012 năm mà họ lên ngôi cao nhất tại giải bóng đá Đức với số điểm 81 và có chuỗi trận bất bại cao nhất lên tới con số 28. Vậy điều gì đã dẫn tới những kết quả tồi tệ như vậy
Đầu tiên phải nói đến hàng hậu vệ vốn là điểm tựa của đội bóng trong suốt hơn 5 năm qua. Vẫn những cái tên quen thuộc như bộ đôi trung vệ Neven Subotić, Mats Hummels hay bộ đôi hậu vệ cánh Łukasz Piszczek, Marcel Schmelzer, sự ăn ý và chắc chắn trong lối chơi đã từng được thể hiện trong những năm qua bây giờ lại trở thành sự xa xỉ so với hiện tại. Người hâm mộ không còn thấy được sự bọc lót thông minh của Neven Subotic, sự chính xác và dũng mãnh trong những pha tranh chấp của Mats Hummels. Ghi bàn vào lưới Dortmund chưa bao giờ lại dễ dàng như lúc này, từ những đội bóng lớn như Bayern, Schalke hay các đội bóng nhỏ như Paderborn các tiền đạo của họ đều có thể dễ dàng sút tung lưới Roman Weidenfeller. Bằng chứng là Dortmund đã để thủng lưới đến 21 bàn chỉ sau 13 vòng đấu một con số quá bất ngờ với hàng hậu vệ được đánh giá rất cao khi Bundesliga khởi tranh. Sự sa sút cũng đến từ hai hậu vệ cánh khi họ quá ham tấn công và thường để lộ sườn trong những pha phản công của đối thủ.
Sự yếu thế của các tiền vệ, ở hàng tiền vệ vẫn còn đó những cái tên dẫn đến thành công của Dortmund trong 5 năm qua như , Marco Reus, İlkay Gündoğan, Sebastian Kehl, Shinji Kagawa… với tuyến tiền vệ này Dortmund vẫn là đội kiểm soát nhiều bóng hơn nhưng sự hiệu quả lại giảm rõ rệt. Không còn những đường chọc khe tinh tế của Sagawa, những pha đánh chặn và phát động tấn công chính xác của Gundogan. Hàng tiền vệ của Dortund bây giờ dường như phụ thuộc quá lớn vào sự khéo léo và tốc độ của Marco Reus nhiều hơn. Khi các hậu vệ tại Bundesliga biết cách phong tỏa Marco Reus thì các cầu thủ Dortmund chỉ còn biết chuyền qua chuyền lại trên sân hay sử dụng những miếng đánh không phải sở trường của họ như tạt cánh đánh đầu.
Người hâm mộ không còn thấy hình ảnh của Dortmund với lối tấn công tổng lực với tốc độ và sự chính xác trong những miếng đánh, một Dortmund từng khiến cả Real hùng mạnh của Mourinho cũng phải chịu khuất phục. Gundogan sau những chấn thương liên miên đã không thể lấy lại phong độ vốn có, Kagawa sau khi trở lại cũng chẳng đóng góp được nhiều vào lối chơi. Sự ra đi của “thần đồng” Mario Gotze để lại khoảng trống quá lớn mà một Henrikh Mkhitaryan không thể lấp đầy được.
Không có một sát thủ thực sự trên hàng tiền đạo. Sau sự ra đi của Robert Lewandowski huấn luyện viên Jurgen Kloop đã đưa về những cái tên như Pierre-Emerick Aubameyang, Ciro Immobile tưởng như sẽ mang lại sức sống mới cho hàng công. Nhưng sau mùa giải hòa nhập tốt cùng Dortmund, Aubameyang cũng không còn giữ được phong độ của mình anh tỏ ra vô duyên trước khung thành của đối thủ. Sau hàng tá cơ hội được các đồng đội tạo ra anh thì chỉ có 4 cơ hội được anh chuyển hóa bằng bàn thắng. Ngay cả vua phá lưới Serie A năm 2013-2014 Ciro Immobile cũng mới chỉ có 2 bàn tại Bundesliga mùa này. Sau 13 vòng đấu Dortmund mới có được 14 pha lập công một hiệu suất ghi bàn quá thấp với một đội bóng chất lượng như Dortmund.
Jurgen Kloop đã hết bài tại Bundesliga. Dortmund vẫn chiến thắng liên tiếp tại đấu trường Champions League trái ngược với phong độ tại giải quốc nội. Vẫn phong cách chỉ đạo quen thuộc làm lên tên tuổi của Kloop, luôn đứng sát đường pitch đôi tay liên tục ra dấu chỉ đạo với vẻ mặt rất “ngầu”. Dortmund của ông đã từng gieo rắc nỗi khiếp sợ cho những đối thủ khi phải đối đầu với họ, nhưng điều đó đã không còn đúng với mùa giải năm nay. Sự xáo trộn đội hình, chính sách thắt chặt của ban lãnh đạo đã không cho ông cơ hội giữ chân những cầu thủ xuất sắc hay mang về những khuôn mặt sáng giá hơn.
Điều đó khiến cho những toan tính chiến thuật của ông cũng dễ bị bẻ gẫy hơn, các đội bóng có thể đoán được cách sắp xếp đội hình và tìm ra cách để hóa giải nó. Cũng phải nói thêm rằng Kloop dường như không còn có thể mang đến động lực chiến đấu cho các cầu thủ, như những gì ông từng làm trong những mùa giải đã qua. Khán giả bây giờ bắt đầu làm quen với gương mặt thất thần của ông sau trận đấu nhiều hơn là những pha ăn mừng đậm chất “Kloop”.
Với tất cả những điều trên người hâm mộ vẫn mong chờ sự trở lại của Dortmund ở nửa sau của mùa giải, mong chờ sự thay đổi trong kì chuyển nhượng mùa đông. Ngôi vô địch là điều quá xa vời nhưng vị trí trong top 4 là điều có thể nếu những ông chủ của sân Signal Iduna Park có những sự quyết sách mạnh tay vào lúc này. Và nếu thiếu đi Dortmund thì Bundesliga sẽ trở lên nhàm chán với sự thống trị tuyệt đối của Bayern.
(Bạn đọc Thụy Dương)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam