Người hùng trong chiến thắng của CAHN không ai khác chính là Nguyễn Quang Hải, người đã lập một cú đúp đẳng cấp, khẳng định phong độ cao của mình tại đấu trường châu lục.
Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ sinh năm 1997 chia sẻ: “Tôi nghĩ đây là trận đấu mà toàn đội đã cùng nhau nỗ lực và thể hiện đúng những gì đã chuẩn bị về mặt chiến thuật cũng như đấu pháp. Tất cả đã giúp đội có được kết quả tốt ở trận lượt đi. Toàn đội đã đoàn kết, bọc lót và hỗ trợ nhau rất tốt trong suốt trận đấu”.
Dù nắm lợi thế cực lớn với chiến thắng hủy diệt 4-0, Quang Hải vẫn tỏ ra thận trọng, nhắc nhở đồng đội cần giữ sự tập trung và ưu tiên việc hồi phục thể lực cho trận lượt về diễn ra đúng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.
Trận đấu tới mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra vào thời điểm thiêng liêng nhất trong năm. Đối với Quang Hải, đây không phải lần đầu anh phải hy sinh niềm vui sum họp gia đình.
Anh bộc bạch: “Đây không phải lần thứ hai mà là lần thứ ba tôi đón Tết xa nhà, cũng có nhiều những cảm xúc khó diễn tả. Nhưng đây cũng là kỷ niệm đáng nhớ với anh em cầu thủ. Và tôi mong rằng khi đón cái Tết ở xa nhà thì chúng tôi sẽ cùng nhau giành kết quả tốt nhất như một lời chúc mừng năm mới, mở ra một năm hanh thông với nhiều kết quả tốt hơn”.
Với tâm thế vững vàng và lợi thế lớn về tỷ số, CAHN đang đứng trước cơ hội lớn để tạo nên cột mốc lịch sử mới tại sân chơi châu Á ngay trong những ngày đầu xuân năm mới.














