Đội tuyển Pháp thua đau là... tốt

14:14 Thứ năm 21/06/2012

Chẳng có gì để bào chữa cho thất bại 0-2 của ĐT Pháp trước Thụy Điển sáng qua. Và nếu nhất thiết phải tìm thấy một khía cạnh tích cực trong cách Les Bleus bị nhạo báng bởi những gã Viking, thì đó chỉ có thể là việc họ đã được học lại một lần nữa bài học về sự khắc nghiệt của bóng đá.

Soi mình vào lời tạ từ rực lửa mà Ibrahimovic cùng các đồng đội để lại, các học trò của HLV Laurent Blanc hoàn toàn có thể cảm thấy hổ thẹn. Không ý tưởng, không khát khao, không nhiệt huyết, họ có lẽ đã cố gắng “vào sân để tìm kiếm chiến thắng”, nhưng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi “không tìm thấy nổi một đường chuyền hay một giải pháp đúng đắn”, như lời thừa nhận của thủ môn Hugo Lloris. Thậm chí, theo tiền đạo Karim Benzema, “chẳng một ai chơi tốt, ngoại trừ Lloris”.

Thất bại muối mặt trước Thụy Điển cũng có những khía cạnh… tích cực với ĐT Pháp. Ảnh: Getty Images

Ở thời khắc hạ màn bảng D sáng qua, Les Bleus đã bị giằng xé giữa khá nhiều cảm giác, mà nổi bật là nỗi sợ hãi phải mạo hiểm khi đã có được một vị trí tương đối an toàn. Cưỡng lại khuynh hướng phóng khoáng vừa làm nên thành công trước Ukraine, họ cứ muốn trận đấu trôi đi như những gì đã từng diễn ra trước người Anh, và chờ đợi một khoảnh khắc xuất thần nào đó. Khoảnh khắc ấy đã đến, nhưng là đến với những địch thủ Scandinavia áo vàng.

ĐT Pháp đã may mắn tới hai lần. Một là vì trận thua muối mặt trước Thụy Điển hôm qua, không đủ để gạt họ ra ngoài cuộc chơi. Hai là thất bại này có vai trò của một tách café đắng chát để tỉnh thức ngay trước khi phải dấn thân vào vô định. Không ai dám chắc Ribery và các đồng đội có thể chơi hay đến đâu, nhưng trước khi gặp Tây Ban Nha ở tứ kết, tất cả đều đã biết rằng họ có thể thi đấu tệ đến mức nào.

Và biết đâu, việc dỡ bỏ được cái gánh nặng của 23 trận bất bại lại chẳng mang theo những hệ quả tích cực cho đoàn quân áo Lam? Nhập cuộc một cách thực tế hơn trước một Tây Ban Nha “cho phép” mình lui về chơi phòng ngự-phản công dù sao cũng là những tiền đề khá thuận lợi với ĐT Pháp. Khi đã biết mình đang ở đâu, người ta sẽ dễ tìm được hướng đi hơn. Và ở một số khía cạnh, Tây Ban Nha cũng dễ bị tổn thương hơn so với những người láng giềng lọc lõi Italia…

Phi Hồ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục