Đội tuyển Hà Lan: Thiên đường là đây!

14:04 Chủ nhật 29/06/2014

Các học trò của HLV Van Gaal đã có màn trình diễn rất thuyết phục ở vòng bảng, và đêm nay, nếu vượt qua chướng ngại vật mang tên Mexico, “lốc da cam” sẽ tràn trề cơ hội đến với ngưỡng cửa thiên đường…

Khuất phục “El Tri”…

Sau khi giành vị trí nhất bảng B, Hà Lan đã làm được điều mình cần là “né” chủ nhà Brazil ở vòng 1/8. Đối thủ của họ đêm nay sẽ là Mexico. Có một sự tương đồng giữa hai đội bóng này là họ đều dựa trên nền tảng chiến thuật của sơ đồ 5-3-2 (hoặc biến thể là 3-5-2). Với lối đá này, cả Hà Lan và Mexico đều có được thành tích rất tốt ở vòng bảng (“lốc da cam” với 3 trận toàn thắng, còn Mexico có 2 trận thắng, 1 hòa).

Trận đấu được đánh giá khá cân tài cân sức, tuy nhiên, Hà Lan đang cho thấy sự trội hơn về lực lượng. Nếu bên phía Mexico chủ yếu dựa vào những Rafael Marquez, Giovani Dos Santos… thì Hà Lan đang sở hữu cặp song sát đáng sợ là Robin van Persie và Arjen Robben, chỉ cần một phút tỏa sáng, những ngôi sao này có thể một mình làm thay đổi cục diện trận đấu. Đó là chưa kể trên băng ghế dự bị của HLV Van Gaal vẫn còn những con bài tẩy như Depay, Klaas-Jan Huntelaar…

Cặp song sát của Hà Lan: Robin Van Persie và Robben đang có phong độ rất cao

Nhìn lại vòng đấu bảng, Mexico dù thi đấu rất tốt, nhưng họ cầm hòa chủ nhà Brazil nhờ vào sự xuất thần của thủ thành Ochoa nhiều hơn là phòng thủ giỏi. Đội bóng đến từ vùng Concacaf cũng chỉ giành được chiến thắng sát nút trước một Cameroon “bạc nhược”, và sau đó là vượt qua Croatia bị vỡ trận vào những phút cuối.

Đối với Hà Lan, trong 2 trận đấu với Tây Ban Nha và Australia, họ đều rơi vào thế phải rượt đuổi tỷ số, nhưng rút cục vẫn giành được chiến thắng chung cuộc. Ở trận đấu với Australia, sau khi Tim cahill ghi bàn gỡ hòa 1-1, đội bóng đến từ xứ sở Kangaroo bỗng đá như “lên đồng”, và đẩy Hà Lan vào thế chống đỡ rất vất vả. Nếu không bản lĩnh và giữ được cái đầu lạnh trong tình cảnh khó khăn, “lốc da cam” sẽ không thể vùng lên để giành chiến thắng.

Hà Lan giờ đã học được các thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Họ không còn là một khối pha lê dễ vỡ, mà thay vào đó là sự gắn kết vững chắc của một tập thể. Đặc biệt, “lốc da cam” luôn biết cách làm cho những đối thủ vốn đang có phong độ cực cao như Mexico phải nuốt hận. Minh chứng rõ nhất là trận đấu với Chile vừa qua. Dù chỉ kiểm soát bóng có 32%, nhưng Hà Lan vẫn giành được chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục.

Chọn lối chơi lấy phòng thủ làm nền tảng, nhưng sức mạnh trên hàng công của Hà Lan vẫn vô cùng đáng sợ. Họ là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất (10 bàn) sau 3 lượt trận ở vòng bảng. Và sẽ không có gì bất ngờ, nếu như đêm nay, Hà Lan sẽ tặng cho Mexico một tấm vé để về nước.

Mọi thứ đang ủng hộ Hà Lan…

Theo lịch thi đấu World Cup, Hà Lan là đội dễ thở nhất. Nếu vượt qua Mexico đêm nay, đối thủ của họ ở vòng tứ kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Costarica và Hy Lạp. Dù là đối thủ nào, Hà Lan cũng ở thế cửa trên, và khả năng đi tiếp của họ là rất cao. Chướng ngại vật thực sự của họ sẽ là Argentina ở vòng bán kết – nếu như đội bóng này vượt qua Thụy Sĩ ở vòng 1/8, và sau đó đanh bại đối bại đối thủ trong cặp đấu giữa Bỉ và Mỹ ở vòng tứ kết. Có thể thấy, khả năng lọt vào bán kết của Hà Lan là rất cao.

Trong lịch sử các VCK World cup, Nam Mỹ luôn là nỗi ám ảnh với các đội bóng Châu Âu, khi chưa có đội tuyển nào của lục địa già giành được chức vô địch ở đây. Tuy nhiên, Hà Lan đang cho thấy “cái duyên” khi phải đối đầu với các đội bóng Nam Mỹ. Ở World Cup 2010 trên đất Nam Phi, Hà Lan đa có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để hạ Brazil ở vòng tứ kết, sau đó là chiến thắng trước Uruquay ở vòng bán kết, trước khi họ thúc thủ trước Tây Ban Nha trong trận chung kết. Qua những thống kê trên, tất cả đang kỳ vọng Hà Lan sẽ phá được cái dớp để trở thành đội bóng Châu Âu đầu tiên giành được chức vô địch World cup trên đất Nam Mỹ.
Trần Lưu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục