Louis van Gaal mang đến Brazil lần này với một đội hình không có quá nhiều những ngôi sao. Ngoại trừ những công thần đã gắn bó nhiều năm với đội tuyển như Van Persie, Dirk Kuyt, Arjen Robben, Nigel de Jong hay Wesley Sneijder thì những bên cạnh đó cũng có rất nhiều những cầu thủ trẻ và không ít trong số đó đều đang chơi bóng ở trong nước. Rõ ràng so với những đội tuyển như Đức hay Brazil thì Hà Lan có lực lượng không mạnh bằng.
Với những con người hiện có trong tay, rõ rằng Louis van Gaal buộc phải chọn cho mình lối chơi phòng ngự phản công. Và đây cũng là đấu pháp sở trường trong cách cầm quân của chiến lược gia 62 tuổi này. Trong những trận đấu đã qua, Louis van Gaal luôn sử dụng sơ đồ 3-4-1-2. Một đội hình thấp với ba trung vệ, bên cạnh đó là hàng tiền vệ cơ động sẵn sàng lui về để có thể tham gia hỗ trợ phòng ngự một cách có hiệu quả.
Trên hàng tấn công, bộ đôi Robin van Persie và Arjen Robben sẽ lĩnh xướng hàng công. Có lẽ Louis van Gaal muốn tận dụng khả năng bứt tốc kinh hoàng của Robben để có thể chơi phản công một cách có hiệu quả. Tuyến giữa của Hà Lan được điều tiết bởi tiền vệ đang khoác áo cho Galatasaray là Wesley Sneijder. Trong khi đó Nigel de Jong sẽ đảm nhiệm vai trò của một tiền vệ phòng ngự với việc thu hồi bóng.
Rõ ràng Louis van Gaal muốn xây dựng cho Hà Lan trở trành một đội bóng có lối chơi chắc chắn và sự chặt chẽ ở mọi vị trí trên sân. Hà Lan chơi áp sát và không để cho đối thủ có nhiều khoảng trống. Chính lối chơi này đã mang đến thành công cho đội tuyển Hà Lan ở vòng bảng với thành tích 3 trận toàn thắng, trong đó có chiến thắng ấn tượng 1-5 trước nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha.
Thế nhưng kể từ khi bước vào những trận đấu loại trực tiếp, Hà Lan đã có những màn trình diễn không thực sự thuyết phục. Louis van Gaal dường như vẫn không có quá nhiều sự điều chỉnh trong cách cầm quân cũng như sơ đồ chiến thuật 3-4-1-2 của mình. Trong trận đấu với Mexico ở vòng 1/16, Hà Lan đã chơi không hay hơn đối thủ, thậm chí họ còn để đội bóng Bắc Mỹ có được bàn vươn lên dẫn trước.
Nhưng nhờ những sự thay đổi nhân sự hợp lý, cùng với khoảnh khoắc loé sáng của những ngôi sao đã mang đến cú lội ngược dòng cho “Cơn lốc màu da cam”. Bên cạnh đó cũng cần kể đến quyết định thổi phạt penalty không thực sự rõ ràng của ông trọng tài chính. Hà Lan đã thắng nhưng những gì mà họ đã thể hiện thì không thực sự thuyết phục.
Trong trận đấu với Costa Rica, Hà Lan tiếp tục có một màn trình diễn nhạt nhoà. Vẫn là một lối đá chứa đựng đầy toan tính, hàng công thiếu sự sắc sảo. Những cơ hội của Hà Lan trong trận đấu đó cũng không thực sự rõ ràng và điểm nhấn đáng chú ý nhất có lẽ đến từ hai cú sút tìm đến cột dọc và sàng ngang của Wesley Sneijder. Được đánh giá cao hơn nhưng đội tuyển Hà Lan cũng phải nhờ đến những loạt đá luân lưu cân não mới có thể vượt qua đại diện đến từ Concacaf để ghi tên mình vào Bán kết.
Tiếp Argentina, người ta mới thấy rõ trong cách chơi của Hà Lan vẫn còn mang nặng tư tưởng “không thua trước khi nghĩ tới chiến thắng”. Hà Lan vẫn chơi phòng ngự đầy chặt chẽ với sự toả sáng của trung vệ Ron Vlaar khi anh đã có khiến các chân sút bên phía Argentina lu mờ. Louis van Gaal tiếp tục cho thấy sự cứng nhắc của mình khi yêu cầu các học trò chơi phòng ngự, trong khi đó sức tấn công của đội bóng châu Âu lại rất yếu ớt. Van Persie luôn trong tình trạng đói bóng, trong khi Robben không có nhiều đất để diễn.
Khi mà người Hà Lan đã cầm chân được Argentina và đã đưa trận đấu vào loạt đá penalty đầy may rủi, thế nhưng họ đã không thể lặp lại được may mắn như ở trận đấu với Costa Rica. Louis van Gaal không sử dụng “lá bài” Tim Krul khi đã hết quyền thay người. Đội tuyển Hà Lan đã thua khi đấu trí cân não trước người Argentina và ngậm ngùi rơi nhìn đối thủ vào chơi ở trận chung kết.
Rõ ràng thất bại của Hà Lan đó chính là do họ đã quá cứng nhắc trong lối chơi. Không có nhiều những điểm sáng trong lối đá của họ. Thay vì lối chơi tấn công rực lửa và vũ bão như những gì chúng ta thấy ở Hà Lan trước đây thì đội bóng này lại chơi quá thực dụng và đầy toan tính trong từng trận đấu. Hy vọng rằng Hà Lan sẽ sớm đứng dậy sau thất bại này để chơi tốt trong trận tranh ba, tư với đội chủ nhà Brazil.
![]() |
| Lối chơi thận trọng của đội tuyển Hà Lan khiến họ phải trả giá. Ảnh AP |
Với những con người hiện có trong tay, rõ rằng Louis van Gaal buộc phải chọn cho mình lối chơi phòng ngự phản công. Và đây cũng là đấu pháp sở trường trong cách cầm quân của chiến lược gia 62 tuổi này. Trong những trận đấu đã qua, Louis van Gaal luôn sử dụng sơ đồ 3-4-1-2. Một đội hình thấp với ba trung vệ, bên cạnh đó là hàng tiền vệ cơ động sẵn sàng lui về để có thể tham gia hỗ trợ phòng ngự một cách có hiệu quả.
Trên hàng tấn công, bộ đôi Robin van Persie và Arjen Robben sẽ lĩnh xướng hàng công. Có lẽ Louis van Gaal muốn tận dụng khả năng bứt tốc kinh hoàng của Robben để có thể chơi phản công một cách có hiệu quả. Tuyến giữa của Hà Lan được điều tiết bởi tiền vệ đang khoác áo cho Galatasaray là Wesley Sneijder. Trong khi đó Nigel de Jong sẽ đảm nhiệm vai trò của một tiền vệ phòng ngự với việc thu hồi bóng.
Rõ ràng Louis van Gaal muốn xây dựng cho Hà Lan trở trành một đội bóng có lối chơi chắc chắn và sự chặt chẽ ở mọi vị trí trên sân. Hà Lan chơi áp sát và không để cho đối thủ có nhiều khoảng trống. Chính lối chơi này đã mang đến thành công cho đội tuyển Hà Lan ở vòng bảng với thành tích 3 trận toàn thắng, trong đó có chiến thắng ấn tượng 1-5 trước nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha.
Thế nhưng kể từ khi bước vào những trận đấu loại trực tiếp, Hà Lan đã có những màn trình diễn không thực sự thuyết phục. Louis van Gaal dường như vẫn không có quá nhiều sự điều chỉnh trong cách cầm quân cũng như sơ đồ chiến thuật 3-4-1-2 của mình. Trong trận đấu với Mexico ở vòng 1/16, Hà Lan đã chơi không hay hơn đối thủ, thậm chí họ còn để đội bóng Bắc Mỹ có được bàn vươn lên dẫn trước.
Nhưng nhờ những sự thay đổi nhân sự hợp lý, cùng với khoảnh khoắc loé sáng của những ngôi sao đã mang đến cú lội ngược dòng cho “Cơn lốc màu da cam”. Bên cạnh đó cũng cần kể đến quyết định thổi phạt penalty không thực sự rõ ràng của ông trọng tài chính. Hà Lan đã thắng nhưng những gì mà họ đã thể hiện thì không thực sự thuyết phục.
Trong trận đấu với Costa Rica, Hà Lan tiếp tục có một màn trình diễn nhạt nhoà. Vẫn là một lối đá chứa đựng đầy toan tính, hàng công thiếu sự sắc sảo. Những cơ hội của Hà Lan trong trận đấu đó cũng không thực sự rõ ràng và điểm nhấn đáng chú ý nhất có lẽ đến từ hai cú sút tìm đến cột dọc và sàng ngang của Wesley Sneijder. Được đánh giá cao hơn nhưng đội tuyển Hà Lan cũng phải nhờ đến những loạt đá luân lưu cân não mới có thể vượt qua đại diện đến từ Concacaf để ghi tên mình vào Bán kết.
Tiếp Argentina, người ta mới thấy rõ trong cách chơi của Hà Lan vẫn còn mang nặng tư tưởng “không thua trước khi nghĩ tới chiến thắng”. Hà Lan vẫn chơi phòng ngự đầy chặt chẽ với sự toả sáng của trung vệ Ron Vlaar khi anh đã có khiến các chân sút bên phía Argentina lu mờ. Louis van Gaal tiếp tục cho thấy sự cứng nhắc của mình khi yêu cầu các học trò chơi phòng ngự, trong khi đó sức tấn công của đội bóng châu Âu lại rất yếu ớt. Van Persie luôn trong tình trạng đói bóng, trong khi Robben không có nhiều đất để diễn.
Khi mà người Hà Lan đã cầm chân được Argentina và đã đưa trận đấu vào loạt đá penalty đầy may rủi, thế nhưng họ đã không thể lặp lại được may mắn như ở trận đấu với Costa Rica. Louis van Gaal không sử dụng “lá bài” Tim Krul khi đã hết quyền thay người. Đội tuyển Hà Lan đã thua khi đấu trí cân não trước người Argentina và ngậm ngùi rơi nhìn đối thủ vào chơi ở trận chung kết.
Rõ ràng thất bại của Hà Lan đó chính là do họ đã quá cứng nhắc trong lối chơi. Không có nhiều những điểm sáng trong lối đá của họ. Thay vì lối chơi tấn công rực lửa và vũ bão như những gì chúng ta thấy ở Hà Lan trước đây thì đội bóng này lại chơi quá thực dụng và đầy toan tính trong từng trận đấu. Hy vọng rằng Hà Lan sẽ sớm đứng dậy sau thất bại này để chơi tốt trong trận tranh ba, tư với đội chủ nhà Brazil.
Hữu Quân |
00:00 30/11/-0001















