Nhìn vào tỉ số 2-1 chung cuộc, ai cũng nhận thấy rõ với phần thắng dành cho tuyển Đức. Về lối chơi, đại diện của châu Âu cũng tỏ ra lấn lướt hơn so với đối thủ với các đường phối hợp khá sắc bén. Nhưng nếu có theo dõi và quan sát cục diện trận đấu, tngười hâm mộ sẽ có đôi chút thất vọng khi tuyển Đức phải cần đến 2 hiệp phụ mới quật ngã được Algeria. Trong khi đó, suốt 90 thi đấu chính thức, Cỗ xe tăng tỏ ra bất lực trước khung thành đối phương.
![]() |
| Andre Schurrle đã được nhắc đến nhiều khi anh đóng vai "thần tài" của đội |
Mãi tới thút thứ hai của hiệp phụ đầu tiên giữa Đức và Algeria, tiền đạo vào sân từ ghế dự bị Andre Schurrle mới mở tỷ số từ một pha giật gót, sau đường chuyền từ trái vào của Thomas Muller. Bàn thắng đó vừa khai thông thế bế tắc cho Đức, vừa giúp các đồng đội của Schurrlle gỡ bỏ được áp lực trên vai. Đó cũng như một lời gợi ý dành cho HLV Joachim Loew, rằng ông hãy nên trao cơ hội cho cậu học trò đang thi đấu tại Chelsea. Cái duyên ghi bàn của anh không thể nào bỏ qua được.
Mùa giải vừa qua, Andre Schurrle đã ghi được 9 bàn thắng sau 43 lần ra sân. Tài năng trẻ người Đức chủ yếu chỉ được chơi ở vị trí tiền đạo ở cả hai bên cánh quen thuộc và đảm nhiệm khâu kiến tạo nhiều hơn là việc tìm kiếm bản thắng. Schurrle là một cầu thủ rất đa năng, ngoài vị trí tiền đạo cắm, anh còn có thể chơi dạt cánh hoặc thi đấu trong vai trò một tiền vệ công. Đây là một mẫu cầu thủ rất được đa phần HLV ưa chuộng.Khả năng trời phú của anh như: dứt điểm tốt bằng hai chân, cao to, càn lướt và đầy sức mạnh.
Hơn nữa, nếu chúng ta để ý các bàn thắng của Schurrle, khả năng dứt điểm của anh vô cùng lợi hại, có độ sắc bén và rất quyết đoán. Anh có thể trở thành một mũi tấn công mới của tuyển Đức, thay vì cứ mãi tập trung cho Gotze hay Muller. Mesut Oezil dù đã ghi bàn, nhưng anh vẫn chưa đáp ứng được kì vọng của người hâm mộ. Đó là cơ hội để Schurrle bắt lấy, khi anh vừa có thể tung ra những đường chuyền phân phối vừa biết cách săn bàn. Một phương án đáng để HLV Loew cân nhắc.
Nhớ lại, khi tập trung cùng Đức tham dự 2 trận cuối của vòng loại World Cup 2014, Schurrle đã thực sự bùng nổ. Do các tiền đạo của Cỗ xe tăng đều vắng mặt vì chấn thương nên HLV Joachim Loew đã xếp Schurrle chơi như một tiền đạo ảo. Ở trận thắng Cộng Hòa Ailen 3-0, Schurrle đóng góp 1 bàn. Tới trận gặp Thụy Điển, cựu cầu thủ của Leverkusen còn tỏa sáng rực rỡ gấp nhiều lần khi lập hat-trick, giúp Đức thắng 5-3.













