Đoàn quân của huấn luyện viên Marcelo Bielsa thực sự là một ẩn số của giải đấu năm nay. Nếu như trong trận đầu ra quân, Chile vượt qua Australia và giành chiến thắng với tỷ số 3-1 không có gì làm bất ngờ thì cái cách họ đánh bại nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha và biến đội bóng này thành cựu vương lại khiến tất cả phải ngã mũ thán phục.
Đừng quên rằng cách đây đúng 4 năm ở Nam Phi, chính Tây Ban Nha là đội đã bánh bại Chile với tỷ số 2-1 ở vòng đấu bảng. Nhưng ở World Cup lần này, đội bóng Nam Mỹ đã trả đầy đủ cả vốn lẫn lãi khi hạ gục Tây Ban Nha một cách đầy thuyết phục với thắng lợi 2-0. Quả thực không nhiều người dám tin rằng Chile đã thi đấu một trận hay đến như vậy và khiến nhà đương kim vô địch có một đêm ác mộng.
Quả thực cái cách mà Chile đang trình diễn thật giống với những gì mà đội tuyển Croatia đã làm được ở World Cup 1998. Đó là giải đấu được tổ chức ở Pháp và Croatia năm đó đã có một giải đấu rất thành công. Họ không được đánh giá cao khi bước vào giải và trong mắt nhiều người thì Croatia như một “kẻ lót đường” vậy. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi đội quân áo sọc caro khi đó được dẫn dắt bởi Miroslav Blazevic mang đến Pháp một đội hình không có quá nhiều ngôi sao.
Thế nhưng từ vị thế của kẻ ngoài cuộc, Croatia đã chơi một thứ bóng đá đầy thuyết phục và khiến tất cả phải bất ngờ. Với niềm cảm hứng mang tên Davor Suker, Croatia đã đi thẳng một mạch từ vòng bảng để tiến đến vòng bán kết. Con đường đi của họ cũng không hề dễ dàng. Croatia rơi vào một bảng đấu với sự xuất hiện của ba đối thủ là Argentina, Nhật Bản và Jamaica. Họ vượt qua vòng bảng với tư cách nhì bảng để rồi đánh bại Rumani 1-0 ở vòng 2.
Tiếp đến, đoàn quân của Miroslav Blazevic đã làm nên một cú sốc khi đánh bại đội tuyển Đức hùng mạnh với tỷ số 3-0 ở vòng Tứ kết và cho đến nay đó được xem là chiến thắng vĩ đại nhất mà Croatia làm được ở một kỳ World Cup. Mặc dù vậy Croatia đã không thể viết tiếp câu chuyện thần kỳ khi họ để thua đội chủ nhà Pháp với tỷ số 2-1 đầy tiếc nuối. Croatia rốt cuộc cũng có được niềm an ủi ở trận tranh hạng ba khi giành chiến thắng 2-1 trước cơn lốc màu da cam Hà Lan.
Đó cũng chính là giải đấu thành công nhất trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup của đội tuyển Croatia. Dù cho trong đội hình của đội bóng áo sọc caro không có nhiều những ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng Miroslav Blazevic lại sử dụng rất hiệu quả những con bài mà ông có trong tay, bằng những đấu pháp hợp lý để hoá giải những lối chơi từ những đội bóng mạnh như Đức hay Hà Lan.
Năm nay Chile cũng là một đội bóng như vậy. Đây là lần thứ hai liên tiếp Chile được chọn là một trong số những quốc gia Nam Mỹ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nếu để so sánh với những Brazil, Argentina hay Uruguay thì Chile không phải là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Nam Mỹ. Họ cũng không được đánh giá cao về khả năng vô địch cũng như tranh chấp thứ hạng trước khi World Cup khởi tranh.
Mặc dù trong tay Marcelo Bielsa vẫn còn đó những cái tên sáng giá trong đội hình như Alexis Sanchez hay Arturo Vidal, nhưng so với độ đồng đều về đội hình thì Chile vẫn không thể bằng những cái tên như Tây Ban Nha, Đức hay Argentina. Mặc dù vậy Chile lại gây được ấn tượng mạnh với những màn trình diễn trong hai trận đấu đã qua. Bằng một lối đá đơn giản, khoa học và đầy hiệu quả, Chile đã rất xuất sắc trong việc đánh sập được hệ thống Tiqui-Taca của người Tây Ban Nha.
Hai chiến thắng quan trọng ở vòng đấu bảng qua đó giành tấm vé sớm để lọt vào vòng 2 đã cho thấy Chile thực sự là một đội bóng rất đáng sợ vào thời điểm này mà mọi đội bóng đều phải dè chừng. Hãy còn quá sớm để nói về thành công của Chile ở World Cup lần này, nhưng với những gì đã qua thì hy vọng rằng Chile sẽ làm được những điều bất ngờ như cái cách mà Croatia đã làm được cách đây 16 năm trên đất Pháp.
Đừng quên rằng cách đây đúng 4 năm ở Nam Phi, chính Tây Ban Nha là đội đã bánh bại Chile với tỷ số 2-1 ở vòng đấu bảng. Nhưng ở World Cup lần này, đội bóng Nam Mỹ đã trả đầy đủ cả vốn lẫn lãi khi hạ gục Tây Ban Nha một cách đầy thuyết phục với thắng lợi 2-0. Quả thực không nhiều người dám tin rằng Chile đã thi đấu một trận hay đến như vậy và khiến nhà đương kim vô địch có một đêm ác mộng.
![]() |
| Croatia đã thi đấu rất hay ở World Cup 1998 với niềm cảm hứng Davor Suker. Ảnh: Internet |
Quả thực cái cách mà Chile đang trình diễn thật giống với những gì mà đội tuyển Croatia đã làm được ở World Cup 1998. Đó là giải đấu được tổ chức ở Pháp và Croatia năm đó đã có một giải đấu rất thành công. Họ không được đánh giá cao khi bước vào giải và trong mắt nhiều người thì Croatia như một “kẻ lót đường” vậy. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi đội quân áo sọc caro khi đó được dẫn dắt bởi Miroslav Blazevic mang đến Pháp một đội hình không có quá nhiều ngôi sao.
Thế nhưng từ vị thế của kẻ ngoài cuộc, Croatia đã chơi một thứ bóng đá đầy thuyết phục và khiến tất cả phải bất ngờ. Với niềm cảm hứng mang tên Davor Suker, Croatia đã đi thẳng một mạch từ vòng bảng để tiến đến vòng bán kết. Con đường đi của họ cũng không hề dễ dàng. Croatia rơi vào một bảng đấu với sự xuất hiện của ba đối thủ là Argentina, Nhật Bản và Jamaica. Họ vượt qua vòng bảng với tư cách nhì bảng để rồi đánh bại Rumani 1-0 ở vòng 2.
Tiếp đến, đoàn quân của Miroslav Blazevic đã làm nên một cú sốc khi đánh bại đội tuyển Đức hùng mạnh với tỷ số 3-0 ở vòng Tứ kết và cho đến nay đó được xem là chiến thắng vĩ đại nhất mà Croatia làm được ở một kỳ World Cup. Mặc dù vậy Croatia đã không thể viết tiếp câu chuyện thần kỳ khi họ để thua đội chủ nhà Pháp với tỷ số 2-1 đầy tiếc nuối. Croatia rốt cuộc cũng có được niềm an ủi ở trận tranh hạng ba khi giành chiến thắng 2-1 trước cơn lốc màu da cam Hà Lan.
Đó cũng chính là giải đấu thành công nhất trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup của đội tuyển Croatia. Dù cho trong đội hình của đội bóng áo sọc caro không có nhiều những ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng Miroslav Blazevic lại sử dụng rất hiệu quả những con bài mà ông có trong tay, bằng những đấu pháp hợp lý để hoá giải những lối chơi từ những đội bóng mạnh như Đức hay Hà Lan.
![]() |
| Chile vừa đánh bại nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha một cách đầy thuyết phục. Ảnh: Internet |
Năm nay Chile cũng là một đội bóng như vậy. Đây là lần thứ hai liên tiếp Chile được chọn là một trong số những quốc gia Nam Mỹ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nếu để so sánh với những Brazil, Argentina hay Uruguay thì Chile không phải là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Nam Mỹ. Họ cũng không được đánh giá cao về khả năng vô địch cũng như tranh chấp thứ hạng trước khi World Cup khởi tranh.
Mặc dù trong tay Marcelo Bielsa vẫn còn đó những cái tên sáng giá trong đội hình như Alexis Sanchez hay Arturo Vidal, nhưng so với độ đồng đều về đội hình thì Chile vẫn không thể bằng những cái tên như Tây Ban Nha, Đức hay Argentina. Mặc dù vậy Chile lại gây được ấn tượng mạnh với những màn trình diễn trong hai trận đấu đã qua. Bằng một lối đá đơn giản, khoa học và đầy hiệu quả, Chile đã rất xuất sắc trong việc đánh sập được hệ thống Tiqui-Taca của người Tây Ban Nha.
Hai chiến thắng quan trọng ở vòng đấu bảng qua đó giành tấm vé sớm để lọt vào vòng 2 đã cho thấy Chile thực sự là một đội bóng rất đáng sợ vào thời điểm này mà mọi đội bóng đều phải dè chừng. Hãy còn quá sớm để nói về thành công của Chile ở World Cup lần này, nhưng với những gì đã qua thì hy vọng rằng Chile sẽ làm được những điều bất ngờ như cái cách mà Croatia đã làm được cách đây 16 năm trên đất Pháp.
Hữu Quân |
00:00 30/11/-0001














