Rõ ràng Argentina và Đức là hai cái tên đầy duyên nợ nhất trong các trận chung kết. Tính cả trận chung kết năm nay nữa thì cả hai đã có với nhau ba trận chung kết. Ở World Cup 1986 được tổ chức ở Mexico, đội tuyển Argentina với niềm cảm hứng mang tên Diego Maradona đã chơi rất hay và họ vượt qua Tây Đức với tỷ số 3-2 trong một trận cầu mà cả hai đội đã rượt đuổi tỷ số với nhau đầy nghẹt thở.
Nhưng đó cũng là lần cuối cùng những vũ công Tango có thể đánh bại được người Đức. Để rồi ở những kỳ World Cup tiếp theo, đội tuyển Đức đã cho thấy sức mạnh của mình và luôn giành chiến thắng trước Argentina. Rõ ràng “Cỗ xe tăng” thực sự là một đối thủ kỵ dơ với “Albicelestes” bởi lẽ trong ba lần gặp nhau gần đây nhất, Argentina đều phải nhận thất bại trước đội tuyển Đức.
![]() |
Messi và các đồng đội sẽ có cơ hội trả sòng phẳng món nợ đã vay của người Đức bốn năm về trước. |
Bốn năm sau trận chung kết ở Azteca Mexico năm 1986, cả hai lại tái ngộ nhau trong một trận chung kết World Cup. Nếu như ở trận chung kết trước, cả hai đã chơi đôi công với nhau để làm nên một trận cầu rất hấp dẫn với nhiều bàn thắng thì lần này mọi thứ không như người ta chờ đợi. Cả hai chơi đầy toan tính và chặt chẽ. Tưởng chừng như trận đấu sẽ phải khép lại với một kết quả hoà thì cơ hội bất ngờ đã đến với Tây Đức.
Tây Đức được hưởng một quả penalty ở phút thứ 85 và không bỏ lỡ cơ hội, Andrea Brehme đã dứt điểm thành công để phá vỡ thế cân bằng của trận đấu. Qua đó mang về chức vô địch lần thứ ba trong lịch sử cho bóng đá Đức. Và sau giải đấu đó, Franz Beckenbauer được người ta tung hô như một vị thánh sau khi đã giúp cho Tây Đức đòi lại được món nợ đã vay của người Argentina. Diego Maradona đã khóc nức nở sau trận đấu bày tỏ sự tiếc nuối của mình sau khi để tuột mất cúp Vàng vào tay người Đức.
Sau đó 16 năm, ở World Cup 2006, đó là giải đấu mà Đức là đội chủ nhà. Cả hai lại chạm trán nhau trong một trận Tứ kết nghẹt thở. Ayala là người đã ghi bàn mở tỷ số cho “Albicelestes”. Thế nhưng “Cỗ xe tăng” cũng cho thấy bản lĩnh của mình khi mà trận đấu chỉ còn khoảng hơn 10 phút nữa là kết thúc thì Klose ghi bàn gỡ hoà đầy quý giá. Kết quả đó đã buộc hai đội bước vào đá hiệp phụ. Thế nhưng cả hai đã cầm chân nhau và khiến trận đấu chỉ được phân định ở những chấm penalty định mệnh. Trên chấm trắng 11 mét, chiến thắng đã gọi tên đội tuyển Đức khi họ tỏ ra bản lĩnh hơn. Vậy là sau 16 năm, Argentina để thua Đức sân chơi World Cup.
Nếu như thất bại ở World Cup 2006 có thể đổ lỗi do vận đen thì World Cup Argentina đã thua tâm phục khẩu phục trước người Đức. Diego Maradona đã có một trận đấu tồi tệ trong nghiệp cầm quân của mình và cũng là thất bại nặng nề nhất của ông trước đội tuyển Đức. Đại diện Nam Mỹ đã thua chóng vánh 4 bàn không gỡ trong một buổi tối mà “Die Mannschaft” đã làm chủ hoàn toàn trận đấu và chơi trên cơ so với Argentina. Những người đã lập công cho đội tuyển Đức trong trận đấu đó là Muller, Friedrich và một cú đúp của Klose.
Rõ ràng đội tuyển Đức thực sự là một cái tên rất kỵ dơ với Argentina khi mà trong ba lần gần đây nhất “Cỗ xe tăng” đều khiến những vũ công Tango phải ôm hận. Giờ đây cả hai lại gặp lại nhau trong một trận chung kết. Messi và các đồng đội sẽ có cơ hội trả sòng phẳng món nợ đã vay của người Đức bốn năm về trước. Tất cả sẽ cùng chờ đợi vào màn trình diễn của cả hai đội trong trận chung kết.