Messi đã làm người hùng hai lần nhưng tất nhiên anh không thể “cứu” Argentina mãi được. Siêu sao này đã tỏ thái độ rất bực mình sau trận thắng hú vía trước Iran và công khi chỉ trích chiến thuật của Sabella trong trận mở màn. Còn Sabella, dù bị chính học trò của mình chỉ trích, tất cả những gì ông làm là… im lặng nhận lỗi. Vị thuyền trưởng này trong quá trình huấn luyện thường chẳng để lại dấu ấn nhiều về tư duy chiến thuật và ngay cả khi phát biểu trước báo chí, ông cũng tỏ ra mình là một người thiếu cá tính.
Ngay trọng trận ra quân tại World Cup đụng Bosnia-Herzegovina, Sabella đã rất bất ngờ sử dụng sơ đồ 3-5-2 ngay từ đầu trận. Với một đội tuyển đầy những ngôi sao tấn công và sự thật là Bosnia không phải là một đối thủ mạnh, rất nhiều người ngỡ ngàng khi Sabella không sử dụng sơ đồ 4-3-3 để triển khai lối đá tấn công. Vả lại, Argentina được kỳ vọng rất lớn sẽ tiến sâu trong ngày hội bóng đá hành tinh năm nay vì thế một khởi đầu tưng bừng là cần thiết để phô trương sức mạnh. Argentina đã chơi không mấy nổi bật trong quãng thời gian đầu tiên của trận đấu nhưng may mắn đã tới với họ khi Kolasinac có pha đá phản lưới nhà để mở tỉ số giúp Albiceleste. Phải đến hiệp hai khi Sabella quyết định sử dụng sơ đồ 4-3-3 thế trận mới sáng sủa hơn cho những vũ công tango và bàn thắng đẳng cấp của Messi là kết quả sau nhiều pha hãm thành không biết mệt mỏi.
Sau khi bị Messi chỉ trích về việc bố trí một sơ đồ không phát huy hiệu quả, Sabella mới vội vàng tuyên bố sẽ quay lại với 4-3-3 ở trận gặp Iran. Nhưng trận này lại tiếp tục cho thấy Sabella dè dặt trong sự thay đổi thế nào. Những cơ hội Argentina tạo ra không phải là ít nhưng họ không thể tận dụng được trong suốt 90 phút cho tới khi Messi có pha cứa lòng xuất thần từ khoảng cách 20m; tuy vậy ngay cả khi thấy Aguero, Higuain không thể hiện được mình, Sabella đợi tới tận phút thứ 77 ông mới thay hai chân sút này ra để thay bằng Lavezzi và Palacio, khi đó đã quá muộn để họ xoay chuyển tình thế.
Phải nói với những sự sắp xếp của Sabella trên hàng công, chỉ có Messi và Di Maria là xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Nhưng ai cũng biết hai bàn thắng của Messi tại World Cup này là hai pha lập công mang đẳng cấp của một cầu thủ từng 4 lần giành danh hiệu quả bóng vàng.
Thật ngạc nhiên là với cách sắp xếp của Sabella tại sân chơi World Cup, những ngôi sao hàng đầu thế giới và cũng đã từng tỏa sáng trong màu áo Albiceleste như Aguero, Higuain lại không thể phát huy hết khả năng của mình. Nếu cứ đá như thế này, có lẽ Sabella phải hy vọng Messi sẽ làm Maradona thứ hai của Argentina để làm nên một kỳ World Cup của riêng anh như “cậu bé vàng” đã làm năm 1986!
![]() |
| ĐT Argentina sở hữu dàn sao tốt nhất thế giới nhưng lại chưa bộc lộ hết sức mạnh thực sự của chính mình. Ảnh: Internet |
Ngay trọng trận ra quân tại World Cup đụng Bosnia-Herzegovina, Sabella đã rất bất ngờ sử dụng sơ đồ 3-5-2 ngay từ đầu trận. Với một đội tuyển đầy những ngôi sao tấn công và sự thật là Bosnia không phải là một đối thủ mạnh, rất nhiều người ngỡ ngàng khi Sabella không sử dụng sơ đồ 4-3-3 để triển khai lối đá tấn công. Vả lại, Argentina được kỳ vọng rất lớn sẽ tiến sâu trong ngày hội bóng đá hành tinh năm nay vì thế một khởi đầu tưng bừng là cần thiết để phô trương sức mạnh. Argentina đã chơi không mấy nổi bật trong quãng thời gian đầu tiên của trận đấu nhưng may mắn đã tới với họ khi Kolasinac có pha đá phản lưới nhà để mở tỉ số giúp Albiceleste. Phải đến hiệp hai khi Sabella quyết định sử dụng sơ đồ 4-3-3 thế trận mới sáng sủa hơn cho những vũ công tango và bàn thắng đẳng cấp của Messi là kết quả sau nhiều pha hãm thành không biết mệt mỏi.
Sau khi bị Messi chỉ trích về việc bố trí một sơ đồ không phát huy hiệu quả, Sabella mới vội vàng tuyên bố sẽ quay lại với 4-3-3 ở trận gặp Iran. Nhưng trận này lại tiếp tục cho thấy Sabella dè dặt trong sự thay đổi thế nào. Những cơ hội Argentina tạo ra không phải là ít nhưng họ không thể tận dụng được trong suốt 90 phút cho tới khi Messi có pha cứa lòng xuất thần từ khoảng cách 20m; tuy vậy ngay cả khi thấy Aguero, Higuain không thể hiện được mình, Sabella đợi tới tận phút thứ 77 ông mới thay hai chân sút này ra để thay bằng Lavezzi và Palacio, khi đó đã quá muộn để họ xoay chuyển tình thế.
Phải nói với những sự sắp xếp của Sabella trên hàng công, chỉ có Messi và Di Maria là xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Nhưng ai cũng biết hai bàn thắng của Messi tại World Cup này là hai pha lập công mang đẳng cấp của một cầu thủ từng 4 lần giành danh hiệu quả bóng vàng.
Thật ngạc nhiên là với cách sắp xếp của Sabella tại sân chơi World Cup, những ngôi sao hàng đầu thế giới và cũng đã từng tỏa sáng trong màu áo Albiceleste như Aguero, Higuain lại không thể phát huy hết khả năng của mình. Nếu cứ đá như thế này, có lẽ Sabella phải hy vọng Messi sẽ làm Maradona thứ hai của Argentina để làm nên một kỳ World Cup của riêng anh như “cậu bé vàng” đã làm năm 1986!
Kai |
00:00 30/11/-0001













