Đội tuyển Anh: Sau cơn mưa, trời vẫn không sáng

18:35 Thứ bảy 28/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Tuyển Anh đã có một kỳ World Cup đáng quên khi những cầu thủ trẻ của HLV Roy Hodgson thi đấu vô cùng thất vọng chỉ kiếm được một điểm và phải rời cuộc chơi ngay sau hai trận đấu. Trước đó LĐBD Anh (FA) và cả HLV trưởng đều bảo rằng đội tuyển Anh bây giờ là sự chuẩn bị cho tương lai chứ không đặt nặng thành tích tại World Cup 2014. Nhưng liệu sau những cơn mưa tại vùng đất nhiệt đới Brazil, mặt trời có sáng lên với đội bóng có biệt danh Tam sư này không?

Đầu tiên hãy nói về chiếc băng thủ quân tuyển Anh. Trong số những cái tên đi Brazil thì Wayne Rooney (29 tuổi), Frank Lampard (36 tuổi), Steven Gerrard (34 tuổi) là những người có thâm niên và uy tín nhất trong tuyển Anh. Sau World Cup tại Brazil, cả Frank Lampard và Steven Gerrard có thể sẽ giã từ tuyển quốc gia, theo lẽ thường chiếc băng thủ quân Tam sư trao cho Rooney là xứng đáng.

Nhưng ở gần cái tuổi 30 và thi đấu nhạt nhoà ở World Cup vừa rồi thì việc Rooney có thể được gọi vào tuyển Anh hay không đã là một dấu hỏi chứ chưa nói tới chuyện đeo chiếc băng thủ quân danh giá. Điều mà tuyển Anh thiếu nhất trong hai năm qua (từ Euro 2012) là một người đội trưởng đủ tầm ảnh hưởng và có cá tính mạnh để vực dậy tinh thần đồng đội kiểu như John Terry. Nhưng ngoài Wayne Rooney, Frank Lampard hay Steven Gerrard thì không ai nổi trội để gánh vác trách nhiệm ấy.

Kế đến là trọng trách lĩnh xướng hàng công. 29 tuổi, Wayne Rooney có thể chơi thêm vài năm nữa. Nhưng trước khi đi Brazil đã có những ý kiến yêu cầu Roy Hodgson loại tiền đạo của CLB Man United. Giờ đây sau màn trình diễn nghèo nàn của anh thì có lẽ Roy Hodgson phải suy nghĩ lại. Tuy nhiên, trong những cái tên như Rickie Lambert, Daniel Sturridge hay Daniel Welbeck thì khó có ai vươn lên được tầm của R10 cho nên đây sẽ là mối lo lớn của người Anh.

Hàng tiền vệ cũng sẽ mỏng manh không kém khi những Frank Lampard, Steven Gerrard thậm chí là Michael Carrick không thi đấu cho đội tuyển Anh nữa. Hiện tại, nước Anh đang sản sinh ra khá nhiều tiền vệ tài năng như Ross Barkley, Adam Lallana, Raheem Sterling… nhưng thành tựu của họ trong hai hay ba năm tới có lẽ cũng chưa có được.

Tại World Cup 2014, nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ Anh thua tan tác như vậy thì một trong những lý do là tuyển Anh thiếu những hậu vệ có kinh nghiệm, bản lĩnh như Rio Ferdinand hay John Terry. Không thể phủ nhận tài năng của Gary Cahill, Phil Jagielka hay Luke Shaw nhưng trong vòng 2 năm nữa cũng chưa đủ để họ đạt tầm của những người đi trước nhất là khi họ không được thi đấu cạnh những người có thừa kinh nghiệm quốc tế. Và dù người ta ví von Leighton Baines là Philipp Lahm của nước Anh nhưng rõ ràng là chưa thấy chất thủ lĩnh có thể dẫn dắt hàng phòng ngự của cầu thủ Everton này.

HLV Roy Hodgson đã có suy nghĩ tích cực là trẻ hoá tuyển Anh nhưng xem ra cuộc cách mạng của ông hơi vội vàng nên đã không thành công, nhất là ở World Cup kỳ này. Dù không đặt nặng chuyện thành tích nhưng thất bại ê chề tại Brazil sẽ có những tác động không tích cực đến tâm lý cầu thủ cũng như niềm tin nơi người hâm mộ. Với những gì ông đang có thì cũng khó đảm bảo một thành công sẽ đến trong tương lai gần như Euro 2016 chẳng hạn. Tuyển Anh đã gánh lấy thất bại ê chề trên đất Brazil nhưng sau cơn mưa này, có lẽ mặt trời cũng chưa sáng lên ở xứ sở sương mù.

Hoàng Thông | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục