Đôi điều về các bài hát trong World Cup

10:25 Thứ năm 05/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Các bài hát luôn là một yếu tố quan trọng làm nên thành công của World Cup. Nó giống như một liều “doping”, giúp cho World Cup trở nên hấp dẫn hơn, nóng bỏng hơn.

Tôi vẫn nhớ bài hát World Cup đầu tiên mà tôi nghe đó là bài The Cup of life của Ricky Martin. Đó là một bài hát đi rất sâu và tâm hồn của tôi cũng như nhiều người. Vì đó là năm 1998, năm mà chúng tôi – những người thuộc thế hệ 9x bắt đầu biết xem bóng đá. Giai đoạn cuồng nhiệt, rộn rã của bài hát này thực sự đã đưa chúng tôi, lúc đó chỉ còn là một đứa trẻ đến rất gần với World Cup.

Cho đến tận bây giờ, nhiều lúc tôi vẫn nghĩ rằng The Cup of life mới là bài hát chính thức của World Cup 1998. Và mỗi khi nghe lại, tâm hồn tôi vẫn luôn cảm thấy sục sôi và chỉ muốn World Cup đến thật nhanh.

Những ca khúc chủ đề World Cup chính là liều thuốc làm tăng sự cuồng nhiệt và nóng bỏng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ảnh: Internet

Sau này, tôi có dịp nghe lại bài Mùa hè Italia – bài hát chính thức của Italia 90. Tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần bài hát đấy, lần nào cũng không thấy chán. Cái giọng khàn khàn của Gianna, cái giọng trầm ấm của Eduardo. Nó cứ văng vẳng trong đầu tôi, Da diết và cảm xúc nghẹn ngào.

Tôi biết rằng, với các anh các chú các bác của tôi, họ mãi mãi không thể quên được Italia 90 một phần vì bài hát này. Tôi cũng cho rằng như vậy. Lời bài hát, sau này mãi tôi mới hiểu được vì sao nó để lại ấn tượng khó phai như vậy. Bài hát này có gì đó rất chất Ý. Trần trụi, bất cần nhưng da diết đến nghẹn ngào…

The time of our lives và Celebrate the day có lẽ là 2 bài mà tôi sẽ luôn để trong top các bài hát nghe nhiều nhất. Một bài là sự trầm lắng, có chút thính phòng của Châu Âu. Một bài là sự sôi động, cuồng nhiệt đúng chất World Cup. The times of our lives không cuồng nhiệt, mạnh mẽ nhưng nó cứ đi dần vào tâm hồn một cách từ từ, nhẹ nhàng. Ai bảo World Cup không nên có những bài nhẹ nhàng? Có lẽ họ nên nghe lại The time of our lives. Đây là thời đại của chúng ta, thời đại của khát khao chiến thắng, của lòng cao thượng và tinh thần fair-play.

Còn Celebrate the day, một bài hát quá thích hợp cho việc mở màn một lẽ hội. Nó khiến cho người ta háo hức, rạo rực và chỉ muốn hòa vào dòng người đang ăn mừng. Tôi cũng hay chọn bài hát này để phát lúc đi tập và giai điệu của nó luôn hối thúc người ta phải tiếp tục tập luyện. Đơn giản, vì thể thao là không ngừng vươn lên.

Waka waka của năm 2010, đó là một bài hát hoang dã, dấu ấn của Châu Phi là quá rõ ràng. Lần đầu tiên của Châu Phi, cũng là lúc mà thế giới trở về cái nôi của mình. Cũng không thể quên được Waving flag với câu hát nổi tiếng: When I get older I will be stronger. Một câu hát quá ý nghĩa, và tôi luôn tâm niệm trong mình. Khi lớn lên, tôi sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và dũng cảm hơn. Hãy tôi cho tôi nhìn thấy nhà vô địch, hãy cho tôi lòng tự hào. Và hãy để tuổi trẻ mãi mãi sống trong tôi, như một lá cờ bay phấp phới…

(Bạn đọc: Vương Tiến Thành )

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục