“Độc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất: Người thắp lửa cho Muay Việt

14:51 Thứ hai 09/03/2015

(TinTheThao.com.vn) - Sinh trưởng trong một gia đình mà 4 đời đều theo nghiệp võ, Nguyễn Trần Duy Nhất trong những năm qua đã trở thành “biểu tượng sống” của làng Muay Việt trên đấu trường quốc tế.

Những ngày cuối tháng 1, phóng viên TinThểThao.com.vn có dịp gặp nhà đương kim vô địch Muay thế giới Nguyễn Trần Duy Nhất tại CLB No.1 Muay do chính anh sáng lập. Dù bận rộn với công việc huấn luyện, song Duy Nhất vẫn không ngần ngại dành khoảng thời gian quý báu để chia sẻ niềm đam mê Muay và những dự định tương lai đến với các độc giả của Xe & Thể thao.

* Chào Duy Nhất! Tôi nên gọi bạn là “độc cô cầu bại” hay “huyền thoại Muay Việt”?

- Từ ngày khởi nghiệp đến hiện tại thì tôi quen với biệt danh “độc cô cầu bại” nhất. Nhưng riêng hôm nay thì cứ gọi tôi là Duy Nhất bởi tôi rất tự hảo với cái tên này (cười).

* Bạn sinh ra trong gia đình có tới 4 đời theo nghiệp võ. Liệu đó là áp lực hay động lực?

- Động lực thì nhiều nhưng áp lực cũng không ít. Bố tôi ngày xưa cũng là một võ sĩ. Ông có mở một lò võ nên từ khi còn rất nhỏ tôi đã được tiếp xúc với những đường quyền ngọn cước khác nhau. Đó là nền tảng để tôi đến với võ cổ truyền và sau này là Muay Thái.

Còn áp lực như bạn đã biết. Là “con nhà nòi” nên những đòn thế của bạn cũng buộc phải chắc, đẹp mắt hơn những bạn học võ tay ngang. Những thành công của vang dội của bố mẹ hồi còn thi đấu đôi khi cũng khiến tôi cảm thấy choáng ngợp.

Duy Nhất được mệnh danh là "độc cô cầu bại" của Muay Việt. Ảnh: Internet

* Nhiều người nghĩ là gia hình hướng bạn theo con đường chuyên nghiệp từ nhỏ. Điều đó liệu có đúng không?

- Võ thuật đến với tôi chỉ như một niềm đam mê chứ không phải vì bất cứ mục tiêu hay thành tích nào cụ thể cả. Đó cũng là lý do mà mãi đến năm 19 tuổi tôi mới bắt đầu theo chuyên nghiệp.

* 19 tuổi hình như là xuất phát điểm hơi muộn thì phải?

- Năm 2007 tôi khăn gói rời Lâm Đồng vào TP. HCM học đại học. Đúng 1 năm sau thì vinh dự trúng tuyển vào đội tuyển Muay thành phố. Thế nên nói tôi xuất phát muộn hơn so với các võ sĩ Muay hàng đầu khác cũng đúng. Song điều may mắn nhất chính là tôi đã có nền tảng sẵn từ võ cổ truyền trước đó. Quá trình làm quen với Muay cũng vì thế mà ít bỡ ngỡ hơn.

* Thế một võ sĩ “đã có nền tảng” thì có gặp phải khó khăn nào lớn?

- Việc bạn là một võ sĩ xuất sắc khi chơi bán chuyên nghiệp hay chơi phong trào không có ý nghĩa quyết định đến thành công khi chuyển sang chuyên nghiệp. Khi chơi phong trào bạn có thể tập luyện theo cảm hứng, nhưng một khi đã xác định theo đỉnh cao thì bạn phải tập luyện liên tục với cường độ cao hơn gấp nhiều lần. Đó là thử thách không dễ dàng.

* 4-5 năm qua bạn gần như bất bại ở các sân chơi quốc tế. Nhưng kể cả là “độc cô cầu bại” đi nữa thì cũng phải từng trải qua chấn thương nào đó lớn phải không?

- Ám ảnh lớn nhất của tôi là chấn thương hồi cuối năm 2012 trong trận chung kết với một võ sĩ Thái Lan. Trong lần cố gắng ra đòn “rờ ve” thì tay tôi đập vào trán đối thủ và dội ngược trở lại. Trong phút chốc tôi biết là mình đã gãy tay.

Tuy nhiên tinh thần chiến đấu của một võ sĩ không cho phép tôi rút lui. Tôi chủ động đánh duy trì đến hết trận và giành đai vô địch chỉ bằng một tay.

Duy Nhất từng mất chiếc HCV SEA Games vì bị trọng tài xử ép. Ảnh: Internet

* Vậy một Duy Nhất mạnh mẽ trên võ đài đã đối diện thế nào với hậu quả của chấn thương?

- Tôi nghỉ suốt 8 tháng và không thể dự bất cứ giải đấu nào, trong đó có cả việc bỏ lỡ cơ hội bảo vệ danh hiệu tại giải vô địch thế giới mà tôi đang là nhà đương kim vô địch.

Khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn. Trong khi các đồng nghiệp khác tham dự hết giải trong nước đến giải quốc tế thì tôi phải ngồi nhà. Cũng có không ít người hoài nghi rằng tôi sẽ lụi tàn và không thể tìm lại được phong độ đỉnh cao. Nhưng những suy nghĩ đó cũng lại chính động lực cho mình quyết tâm trở lại và khẳng định bản thân mạnh mẽ hơn.

* Từng giành rất nhiều thành tích quốc tế nổi bật. Vậy đâu là chiếc huy chương mà Duy Nhất cảm thấy đáng nhớ nhất?

- Đó là chiếc huy chương quốc tế đầu tiên tại Đại hội võ thuật châu Á 2009 ở Thái Lan. Chiếc huy chương đó đã giúp tôi tự tin hơn rất nhiều và là cơ sở để hướng tới những thắng lợi sau này tại giải vô địch thế giới.

* Từng mất chiếc HCV SEA Games cách đây 2 năm vì bị trọng tài xử ép. Liệu Duy Nhất có mạnh dạn đặt chỉ tiêu “Vàng” một lần nữa tại kỳ đại hội lần này?

- Vấn đề trọng tài hầu như đã là nỗi lo chung ở mỗi kỳ SEA Games rồi. Tuy nhiên đây là đấu trường mà tôi luôn khao khát lên ngôi, nhất là vượt qua nhiều đối thủ mạnh từ Thái Lan nữa thì sẽ rất tuyệt vời. Hiện tại thì tôi vẫn đang tập luyện để duy trì phong độ cho tới SEA Games. Mục tiêu của tôi là những màn trình diễn áp đảo tại đại hội sắp tới và khi đó vấn đề trọng tài chắc chắn sẽ không còn là rào cản lớn..

* Ngoài Muay chắc hẳn bạn còn có niềm đam mê nào khác?

- Thời gian rảnh tôi có thú chơi mô-tô và tìm đọc những thông tin về siêu xe. Tôi thấy giữa người chơi mô-tô và người chơi Muay có khá nhiều điểm tương đồng, cụ thể là sự cá tính, mạnh mẽ và khát vọng khẳng định mình rất cao. Hai thú vui này tưởng chừng như không liên quan nhưng lại bổ trợ đắc lực cho nhau đấy (cười).

Nguyễn Trần Duy Nhất sinh năm 1989, được ví là “độc cô cầu bại” của làng Muay thế giới với 4 lần giành chức vô địch vào các năm 2010, 2011, 2012, 2014.

Duy Nhất vốn là con của cặp võ sĩ nổi tiếng một thời là Nguyễn Trần Diệu và Minh Ánh Ngọc. Thừa hưởng những tố chất trời phú từ cha mẹ, võ sĩ đến từ Lâm Đồng đã sớm bộc lộ năng khiếu võ thuật từ khi còn rất nhỏ.

Tháng 8/2008, bước ngoặt lớn nhất cuộc đời đến với Duy Nhất khi anh trúng tuyển vào đội tuyển Muay TP. Hồ Chí Minh. Kể từ thời điểm đó đến nay Duy Nhất là nhân tố chủ lực của Muay Việt Nam nói chung và Muay TP. HCM nói riêng tại các sân chơi quốc tế như SEA Games, Asiad và Đại hội thể thao châu Á…
Nam Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục