Đỗ xe an toàn

14:06 Chủ nhật 15/04/2012

Xem ra, “chiếc xe buýt” Inter và người tài xế bất đắc dĩ đã được định sẵn là sẽ nổ tung trước quả bom tự động, dù có chạy với tốc độ nào đi chăng nữa!

1. “Một chiếc xe buýt chuyên chở học sinh đang băng băng đến trường trung học Milton, Washington thì tài xế bị đột quỵ khiến xe buýt mất khiểm soát, cậu bé 13 tuổi - Jeremy Wuitschick đã nhanh nhẹn chạy đến ghế lái, điều khiển xe buýt đổ vào nơi an toàn và tắt động cơ”. Đoạn Clip về người hùng Jeremy đã được phát tán rộng rãi trên Internet và nhanh chóng trở thành sự kiện có sức lan tỏa trên toàn nước Mỹ ngày 10/04.

Lại là một “Chiếc xe buýt”, hình ảnh làm người ta nhớ đến siêu phẩm điện ảnh “Tốc độ” ra mắt năm 1994: Đại úy Jack Traven (do nam tài tử Keanu Reeves thủ vai) điều khiển một chiếc xe buýt lao đi trong thành phố với tốc độ 80 km/h. Kịch tính của bộ phim được đẩy lên cao độ, khi trên xe là rất nhiều hành khách, và thành phố đang trong giờ cao điểm với những con đường chật chội.

Đại úy Jack Traven không thể dừng lại, và thậm chí không thể giảm tốc: phía dưới gầm xe, Howard Payne (gã khủng bố, vai phản diện) đã gài một quả bom tự phát nổ nếu chiếc xe buýt đi chậm hơn tốc độ 80 km/h.

Hai câu chuyện trên dù xung đột trầm trọng với nhau về tình tiết nhưng lại đưa người ta đến một ý niệm giống nhau: Làm sao để đỗ xe an toàn, với một tài xế bất đắc dĩ? Ở Serie A có một câu chuyện tương tự như thế.

Stramaccioni liệu có thể "lái" được Inter - Ảnh: Internet

2. Inter bổ nhiệm Stramaccioni làm HLV trưởng, một người đàn ông 36 tuổi, điển trai, lịch lãm như tài tử điện ảnh. Và chấm hết. Thành tích HLV này là con số 0 tròn trĩnh.

Người ta tin rằng, Stramaccioni lên thay Ranieri để làm một người “lái xe buýt”, chỉ là bắt đắt dĩ, anh phải lái “chiếc xe buýt” Inter chạy với tốc độ khủng khiếp để cán đích trong top 3 (một suất dự Champions League), bù đắp sự chậm chạp của họ hồi đầu mùa. Nhưng, Stramaccioni không được giảm tốc độ, vì ở dưới gầm xe Inter, Chủ tịch Moratti đã gài một quả bom tự động và sẵn sàng phát nổ.

Tiếng nổ của quả bom này, có thể sẽ làm Stramaccioni “thiệt mạng” (một kịch bản không có trong các bộ phim Mỹ, người hùng sẽ không chết) và chiếc xe Inter phải tan tành.

Thứ bóng đá mà tân HLV Stramaccions truyền vào Inter là một “loại hình giải trí” (hệt như vẻ bề ngoài lịch lãm của anh - một diễn viên Hollywood). Inter đã ghi bàn “khủng khiếp” sau hai trận dưới quyền nhà cầm quân 36 tuổi, nhưng, cũng để thủng lưới một cách choáng váng. Inter của 1 năm trước thời Leonardo đã hiện về: đội bóng chơi tấn công tuyệt vời nhưng phòng thủ không thể chấp nhận. Nhưng vấn đề khiến các Interista lo lắng là hiệu quả ghi bàn của Inter-Stramaccioni không thể sánh bằng Inter-Leonardo.

3. Rõ ràng, Stramaccioni không thể lái chiếc xe Inter chạy với tốc độ khủng khiếp nếu họ cứ cống hiến một thứ bóng đá giàu chất giải trí. Nói giàu chất giải trí là còn nhẹ, bởi Inter-Stram có vẻ bộc lộ sự ngây thơ đến hiền hòa.

Các Interista đang nghi ngờ về khả năng điều khiển chiếc xe “đỏ xanh” trên con đường chật chội vốn lúc nào cũng cao điểm của Serie A. Khoảng cách 10 điểm với top 3, là quãng đường quá xa xôi, cảm giác như cỗ xe Inter có chạy với tốc độ hơn cả khủng khiếp thì cũng thật khó để đến nơi đổ anh toàn.

Xem ra, “chiếc xe buýt” Inter và người tài xế bất đắc dĩ đã được định sẵn là sẽ nổ tung trước quả bom tự động, dù có chạy với tốc độ nào đi chăng nữa! Cuối phim “Tốc độ” chiếc xe buýt đã đỗ an toàn và Traven trở thành người hùng. Người ta có quyền không tin là thật, vì đó là điện ảnh. Mà điện ảnh thì được quyền hư cấu thoải mái.

Nhưng, câu chuyện của cậu bé Jeremy thì sẽ đáng tin hơn nhiều!

(Bạn đọc: Lê Hoài Dư)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục