Nguyễn Đình Bắc gửi lời tri ân đến HLV Mano Polking. Ảnh: CAHN FC.
Pha lập công ở những phút cuối không chỉ mang lại tấm vé vào vòng 1/8 cho đội bóng Thủ đô mà còn đánh dấu bước ngoặt cá nhân đáng nhớ trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 2004.
Ngay sau trận đấu, Đình Bắc xúc động gửi lời tri ân sâu sắc tới HLV Mano Polking – người anh xem là nhân tố quan trọng nhất giúp bản thân vượt qua giai đoạn khó khăn về phong độ. “Tôi muốn dành tặng bàn thắng này cho HLV Polking. Thầy luôn ở bên cạnh, động viên và tin tưởng tôi, kể cả lúc tôi không được thi đấu hay không ghi bàn,” Đình Bắc chia sẻ.
Theo tiết lộ từ cầu thủ trẻ, sự hỗ trợ từ vị chiến lược gia người Brazil không chỉ đến từ những lời khích lệ, mà còn thể hiện trong cách ông luôn kiên nhẫn, tạo điều kiện cho anh duy trì tinh thần và không bỏ cuộc. “Thầy vẫn nói với tôi: ‘Cố lên, tiến về phía trước’. Những câu nói ấy đã giúp tôi giữ được động lực mỗi ngày.”
Sự trưởng thành của Đình Bắc không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân, mà còn là minh chứng cho cách làm bóng đá bài bản dưới thời HLV Polking tại CAHN. Dù còn rất trẻ, Đình Bắc đã cho thấy bản lĩnh và khát khao cống hiến ở những thời điểm then chốt nhất. Anh cũng khẳng định rằng chiến thắng trước Beijing Guoan là hoàn toàn xứng đáng khi CAHN thi đấu áp đảo và kiên trì đến những phút cuối cùng.
Bàn thắng mang dấu ấn bản lĩnh và lòng biết ơn của Đình Bắc không chỉ giúp CAHN tiến bước tại đấu trường châu lục, mà còn cho thấy hình ảnh một thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam sẵn sàng bùng nổ khi được đặt niềm tin và dẫn dắt đúng cách.













