Điểm mặt anh tài: Hà Lan - "Lốc" cam thực dụng

13:41 Chủ nhật 03/06/2012

Với những tín đồ yêu bóng đá đẹp vị nghệ thuật, Hà Lan của hiện tại chưa đủ khiến họ hài lòng. Song tất cả đều phải thừa nhận, “Cơn lốc màu da cam” càng thực dụng, khả năng vô địch của họ càng cao.

“Bóng đá tổng lực”, cái tên mà chúng ta hay nhắc về lối chơi của ĐT Hà Lan được thai nghén từ những năm 60 của thế kỷ trước, nhưng chỉ thực sự thành hiện thực vào những năm 70, 80 và huyền thoại Rinus Michel được xem là cha đẻ.

Với lối chơi mà hậu vệ cũng tham gia tấn công, bóng đá Hà Lan đã gây tiếng vang lớn với 2 lần Á quân World Cup 1974, 1978 và đỉnh điểm là chức vô địch EURO 1988 với thế hệ vàng Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard. Nhưng sau chiến tích năm 88, họ chưa 1 lần lên ngôi ở những giải đấu lớn.

EURO 2008, sau nhiều năm thứ bóng đá tổng lực bị mai một, người Hà Lan bỗng như thấy lại hình hài của Cơn lốc da cam trong quá khứ, khi Oranje trình diễn một thứ bóng đá đam mê, quyến rũ dưới thời Marco van Basten. Tuy nhiên, khi mà ai cũng tin rằng đó sẽ là thời điểm để Hà Lan trở lại vị thế thống trị, họ đã bị Nga chặn lại ở tứ kết khi tất cả những phương án tấn công đều bị bắt bài.

Khi Bert van Marwijk tiếp quản ĐT Hà Lan, có lẽ nhà cầm quân 60 đã nhận thấy rõ không thể áp nguyên triết lý tấn công tổng lực của người tiền nhiệm Van Basten. Không phủ nhận bóng đá tổng lực mang đến sự thăng hoa, nhưng vận dụng nó đòi hỏi phải hoàn hảo tới từng chi tiết và rõ ràng lứa cầu thủ hiện tại của Hà Lan không có được điều đó.

Chẳng ai nghi ngờ giá trị của Sneijder, Van der Vart, Robben, Persie, nhưng họ vẫn chưa đủ để tạo nên thứ bóng đá tổng lực như mong muốn. Còn nhớ World Cup 2010, Hà Lan cứ xù xì, thô ráp và chơi lỳ lợm, để rồi lầm lũi tiến vào tới trận chung kết. Chỉ tiếc rằng họ đã phải thúc thủ trước Tây Ban Nha đang ở giai đoạn cực thịnh.

Ở chiến dịch vòng loại, Hà Lan đã chơi với phong độ hủy diệt, làm mãn nhãn người xem. Song phải thừa nhận những đối thủ ở vòng loại đều là những kẻ tí hon, nên các học trò của Bert van Marjwik có thể chơi thăng hoa. Còn bước vào EURO 2012, chắc chắn Hà Lan sẽ không thể chơi theo cảm hứng như thế.

Trên con đường tiến vào chung kết World Cup 2010, Hà Lan chơi khá kín kẽ. Họ biết giữ bài, để tung ra từng thời điểm quyết định và điều đó chắc chắn sẽ vẫn được Bert van Marwijk áp dụng ở Ba Lan/Ukraine, dù ngay lúc này ông bố vợ của đội trưởng Mark van Bommel đã phải hứng chịu những lời chỉ trích.

Không có quá nhiều xáo trộn so với Hà Lan của 2010, khi trong tay Bert van Marwik vẫn là nòng cốt RVP, Robben, Sneijder và họ đều đang ở trạng thái sung mãn nhất. Có thể câu hỏi Van Persie hay Huntelaar sẽ đá cao nhất gây đau đầu, nhưng dù dùng ai trong số họ thì đó cũng là chân sút cự phách bậc nhất của bóng đá châu Âu.

Tất nhiên, khi rơi vào bảng đấu tử thần, Hà Lan hoàn toàn có khả năng phải sớm về nước. Nhưng một khi đã vượt qua bảng đấu này, hãy cứ dè chừng sự thực dục của “Cơn lốc da cam”.

Danh sách Đội Tuyển Hà Lan

Thủ môn: Maarten Stekelenburg (AS Roma), Tim Krul (Newcastle United), Michel Vorm (Swansea City)

Hậu vệ: Khalid Boulahrouz (VFB Stuttgart), Wilfred Bouma (PSV Eindhoven), John Heitinga (Everton), Joris Mathijsen (Malaga), Ron Vlaar (Feyenoord), Gregory van der Wiel (Ajax Amsterdam, Jetro Willems (PSV Eindhoven)

Tiền vệ: Ibrahim Afellay (Barcelona), Mark van Bommel (PSV Eindhoven), Nigel de Jong (Manchester City), Stijn Schaars (Sporting), Wesley Sneijder (Inter Milan), Kevin Strootman (PSV Eindhoven), Rafael van der Vaart (Tottenham Hotspur)

Tiền đạo: Klaas Jan Huntelaar (Schalke 04), Luuk de Jong (Twente Enschede), Dirk Kuyt (Liverpool), Luciano Narsingh (Heerenveen), Robin van Persie (Arsenal), Arjen Robben (Bayern Munich)

Thu Trang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục