Mặc cho sức ép rất lớn của “chảo lửa” Sukru Saracoglu, những chàng trai “Pháo thủ” đã tiến lên chiến đấu với khí thế ngất trời. Những Gibbs, Ramsey, Rosicky, Walcott, Wilshere thi đấu với một tinh thần quyết thắng, bấp chấp những pha vào bóng ác ý từ phía đội chủ nhà, khi biết trước Arsenal đang khó khăn về lực lượng. Những ngôi sao này liên tục phối hợp đập nhả với tốc độ cao và giúp Arsenal có được một thế trận lấn lướt trước Fenerbahce.
![]() |
| Tiền vệ Wilshere đã chiến đấu với một tinh thần quyết thắng. Nguồn: AFP/Getty |
Sau hiệp thứ nhất, Arsenal không xuyên thủng được hàng thủ của Fenerbahce, lại bị mất trung vệ Koscielny. Khó khăn là vậy, những họng súng “Pháo thủ” vẫn liên tiếp nổ vang trong hiệp 2 với 3 bàn thắng rất tuyệt vời. Đầu tiên là bàn mở tỉ số của Kieran Gibbs từ pha kiến tạo rất đẹp mắt của Walcott, người đã chấn thương ở trận đấu trước. Đây là bàn thắng rất đậm chất Arsenal. Hai bàn thắng còn lại do công Aaron Ramsey và Olivier Giroud.
Chiến thắng này là một bản tình ca đẹp nhất mà thầy trò Wenger cất lên trong cảnh khốn khổ tưởng chừng sẽ tuyệt vọng, nhất là sau thất bại trước Aston Villa. Càng đẹp và lung linh hơn, khi chiến thắng ngay tại “chảo lửa” Sukru Saracoglu của Fenerbahce, nơi được xem đi dễ khó về với tất cả các đội bóng ở châu Âu. Những mỹ từ ngợi ca là không đủ cho chiến thắng này của thầy trò Wenger, khi biến đau thương thành sức mạnh để trở nên mạnh mẽ trong thời khắc sinh tử.
Điều này cho thấy, các học trò của HLV Wenger đã thực sự đổi thay và có được bản lĩnh thực thụ để sẵn sàng chinh phục mọi thử thách ở phía trước, bấp chấp cơn bão chấn thương lại hoành hành hơn với việc mất thêm trung vệ Koscielny. Tuy nhiên, phần thưởng lớn của chiến thắng hơn điểm 10 này là rất ý nghĩa, xem như cánh cửa vòng bảng Champions League 2013/14 đã được mở ra đối với Arsenal, dù còn trận lượt về với Fenerbahce trên Emirates.
Tất nhiên đi kèm với chiến thắng này, HLV Wenger phần nào đập toan những sự chỉ trích bấp công dành cho ông và các học trò. Bởi trong cảnh khốn cùng ấy, mọi rìu búa dư luận được thể “thừa nước đục thả câu” để mổ xẻ đủ điều không hay…













