| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
2004-05 và 2008-09 trong màu áo Villarreal và Atletico Madrid (cũng là hai mùa Forlan giành chiếc giày vàng châu Âu). Forlan cùng Juan Riquelme là hai nhân tố giúp Villarreal lọt vào bán kết Champions League 2005-06. Tóm lại, ở Tây Ban Nha, Forlan đã quá nổi tiếng.
![]() |
Đêm nay sẽ là cơ hội cho tiền đạo này đối đầu đối thủ/đồng đội cũ. Forlan giờ đã chẳng còn phong độ đỉnh cao, sau khi rời Inter Milan. Anh đã tịt ngòi ở tuyển Uruguay suốt từ tháng 6 năm ngoái đến giờ, nghĩa là đã qua 11 trận liên tiếp không ghi bàn. Vì anh đá kém quá, HLV tuyển Uruguay, ông Tabarez, đã phải bỏ sơ đồ 3 tiền đạo, chỉ dùng 2 tiền đạo Cavani và Suarez, và cho Forlan ngồi dự bị.
Chính vì thế, chỉ cần được ra sân, Forlan sẽ như ngọn nến bùng lên trước khi tắt. Confed Cup rất có thể là giải đấu quốc tế cuối cùng của Forlan. Anh đã 34 tuổi, nghĩa là 35 vào năm sau, sẽ không giúp gì được nhiều cho đội tuyển ở World Cup nữa. Còn gì ý nghĩa hơn, khi ở giải đấu cuối (hoặc gần cuối ấy), Forlan tái ngộ và đánh bại những địch thủ/đồng đội cũ Tây Ban Nha, mang vinh dự về cho Uruguay. Trước giải này, Forlan đã có 98 lần khoác áo tuyển Uruguay, và sau giải này, mốc 100 rất có thể sẽ bị anh phá. Đấy sẽ là lời chia tay đẹp nhất của Diego.
Tây Ban Nha sẽ thắng dễ Uruguay?
Dù Tây Ban Nha đang là Đương kim vô địch thế giới, thì Uruguay cũng không sợ, vì họ còn có Cavani, Suarez, Forlan cơ mà? Chỉ đúng một phần. Có hai lý do để tin Tây Ban Nha sẽ làm gỏi Uruguay. Thứ nhất: Uruguay chưa từng thắng Tây Ban Nha trong lịch sử. Trong 9 lần gặp gỡ, Tây Ban Nha hòa 5 và thắng 4. Trận thắng gần nhất của Tây Ban Nha trước Uruguay là với tỉ số 3-1 trong trận giao hữu hồi tháng 2.
Thứ hai: Uruguay rất thực dụng. Nhưng hình như, cách phòng ngự của họ không kị giơ được với tiki-taka của Tây Ban Nha. Các trận đối đầu gần đây giữa hai đội cho thấy, Uruguay chủ yếu phòng ngự nhờ lối chơi rắn và co cụm, nhưng không hề có chiều sâu. Nói cách khác, họ thiếu một chút mưu để làm khó người Tây Ban Nha.
















