Di Maria - thiên thần sẽ bay cao cùng siêu sao Messi tỏa sáng

08:54 Thứ hai 23/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - World Cup, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra tại đất nước Brazil, xứ sở của điệu samba ảo diệu. Từ ngày khai mạc đến nay đã có rất nhiều điều thú vị diễn ra, những bất ngờ, những ngôi sao toả sáng, những niềm hy vọng, nỗi thất vọng... Mỗi khán giả sẽ có riêng cho mình một kỳ vọng, một ước mong cho đội bóng và cầu thủ mà mình yêu thích. Với tôi, ước mơ cháy bỏng là đội bóng Argentina sẽ bước lên đỉnh vinh quang và “thiên thần” Di Maria sẽ cất cao đôi cánh, siêu sao Messi toả sáng.

Đã 28 năm rồi từ ngày Maradona cùng đồng đội giơ cao cúp vàng tại mêhicô 1986, chưa một lần nào nữa những người yêu mến đội bóng được thấy họ bước lên đỉnhWold cup, mặc dù trong đội bóng sọc trắng xanh không bao giờ thiếu các cầu thủ xuất sắc vào dạng bậc nhất thế giới. Người dân Argentina đợi chờ, những người yêu đội bóng này đợi chờ, và tôi con tim luôn đập loạn nhịp khi đội bóng – tình yêu của tôi ra sân.

Argentina sẽ bước lên đỉnh vinh quang và “thiên thần” Di Maria sẽ cất cao đôi cánh

Người ta thường lý giải vì sao lại thích một đội bóng nào đó. Tôi yêu Argentina bắt đầu bởi một lý do rất là khó cắt nghĩa. Năm 1994, tôi bắt đầu biết xem bóng đá, ngồi trước màn hình tivi khi Maradona cùng đồng đội bước ra sân chẳng khác nào chúa xuất hiện, từ khán đài hay những người bên tôi đều ánh lên vẻ ngưỡng mộ vô bờ bến. Và từ đó tôi yêu và cầu mong những gì tốt đẹp đến với đội bóng.

Hiện nay trong đội hình của Argentina có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Leo Messi. Tài năng của anh thì không phải bàn cãi. Nhưng anh chưa có được thành công lớn nào ở cấp đội tuyển quốc gia để người dân quê anh ghi nhận và bỏ đi ác cảm anh là cầu thủ Barcelona đá cho Argentina. Với những gì thể hiện ở trận đầu ra quân, và trận đấu mới với Iran anh đã chứng tỏ cho thế giới thấy rằng anh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Trong hai trận đấu đã qua, mỗi trận đấu anh đều ghi được một bàn thắng và đều là nhứng tuyệt phẩm. Vứt bỏ đi mọi áp lực, chơi bóng như là thưởng thức thì anh sẽ thành công ở kỳ World Cup này cả phương diện cá nhân và tập thể.

Di Maria thì không phải là mẫu cầu thủ siêu sao ăn khách của giới truyền thông. Anh không đẹp trai, dáng người quá ư mảnh khảnh, lại có tính cách thầm lặng, nhưng nhìn những gì anh thể hiện tôi ngưỡng mộ vô cùng. Tôi ngưỡng mộ anh ở cái chất con người anh, bản lĩnh của anh và những gì anh thể hiện trên sân bóng. Dù ở Real Madrid có bao nhiêu ngôi sao thì anh vẫn luôn cố gắng để giành lấy vị trí đá chính để toả sáng cùng dải thiên hà. Không đầu hàng, không ồn ào, không bao giờ hết đam mê đó là bản lĩnh của anh. Tôi luôn thấy ở anh một điều gì đó phi thường có phần lạ thường. Nếu các bạn không tin thì hãy xem anh đá ở giải này, ở vòng bảng có thể anh không toả sáng nhưng bước vào các vòng sau sẽ là một thiên thần toả sáng và bay cao.

Chúng ta hãy cùng chờ đợi những trận cầu hấp dẫn, chờ đợi những bàn thắng đẹp, chờ đợi ước mơ của mình thành sự thật. Tôi chờ đợi đêm Maracana huyền diệu khi “thiên thần” bay cao và siêu sao Messi toả sáng sẽ cùng đồng đội giơ cao chiếc cúp vô địch World Cup 2014. Còn bây giờ cứ từ từ thưởng thức những “bữa tiệc” bóng đá thịnh soạn, kịch tính và đầy bất ngờ đã.

(Bạn đọc: Cao Huy Hoàng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục