Cuối năm ngoái, Juan Martin del Potro từng gửi tới Liên đoàn Quần vợt Argentina một bức "tâm thư" với những lời lẽ gay gắt và khẳng định sẽ không góp mặt tại đội tuyển quốc gia của nước này tại đấu trường Davis Cup. Tuy nhiên, NHM ít nhiều vẫn hy vọng đó chỉ là những phát ngôn nhất thời của tay vợt sinh năm 1988 và ít nhiều chờ đợi sự trở lại của anh dưới màu áo xứ sở tango.
Dù vậy, mới đây del Potro đã khiến các fan thất vọng "toàn tập" khi một lần nữa xác nhận lại quyết định rút lui khỏi giải đấu quần vợt đồng đội nam lâu đời và danh giá nhất thế giới.
![]() |
Del Potro một lần nữa vắng mặt ở Davis Cup. |
“Đây là điều cần thiết để có thể sửa chữa những lỗi lầm đã lặp đi lặp lại trong nhiều năm qua. Tôi không cho phép người khác sử dụng tên tuổi của mình để biện minh cho một điều gì đó hoặc gây ra những vết rạn không đáng có”, Del Potro khẳng định.
“Tôi chưa bao giờ đưa một yêu cầu nào vượt quá mức cho phép. Tôi luôn luôn tôn trọng quyết định của người khác kể cả khi họ không tôn trọng tôi. Xét trên những điều kiện cụ thể, những ý kiến từ những người đã theo dõi tôi, những người thực sự quan tâm đến tennis, những người biết tôi đã cống hiến những gì cho Davis Cup và Olympic… tôi quyết định sẽ không cho đội tuyển quần vợt nam Argentina trong toàn bộ năm 2014 còn lại”, tay vợt 25 cho hay.
Được biết, chính mâu thuẫn với đội trưởng đội tuyển Davis Cup Argentina - Martin Jaite cùng người đàn anh kỳ cựu David Nalbandian là nguyên nhân chính khiến del Potro càng ngày càng bớt "mặn mà" với nhiệm vụ quốc gia.