De Rossi đã nhận được một sự chào đón đầy cảm động tại Stadio Olimpico.
Cuộc tái ngộ giữa Daniele De Rossi và AS Roma tại Stadio Olimpico đã diễn ra trong bầu không khí đặc biệt, nơi cảm xúc lấn át mọi toan tính chiến thuật. Lần đầu tiên trở lại thánh địa quen thuộc kể từ khi rời ghế HLV trưởng Roma vào tháng 9 năm ngoái, De Rossi xuất hiện với tư cách thuyền trưởng Genoa. Dù được chào đón bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt, cựu đội trưởng huyền thoại của Giallorossi vẫn phải rời sân trong tâm trạng nặng nề sau thất bại 1-3.
Trận đấu sớm an bài ngay trong hiệp một, khi AS Roma thể hiện sức mạnh vượt trội. Matias Soule, Manu Kone và Evan Ferguson lần lượt lập công, mang về lợi thế an toàn cho đội chủ nhà trước giờ nghỉ. Genoa chỉ kịp có bàn rút ngắn tỷ số muộn màng ở phút 87 do công của Jeff Ekhator, không đủ để thay đổi cục diện.
Trước giờ bóng lăn, hình ảnh De Rossi được các học trò cũ như Paulo Dybala, Gianluca Mancini hay Manu Kone tiến tới ôm chầm đã khiến khán đài Olimpico lắng lại. Đó là khoảnh khắc cho thấy mối liên kết sâu đậm giữa De Rossi và Roma chưa từng phai nhạt, bất chấp việc ông nay đứng ở chiến tuyến đối lập.
Sau tiếng còi mãn cuộc, De Rossi được phép đi quanh sân, vẫy tay chào bốn phía khán đài trong tiếng nhạc Grazie Roma vang lên đầy xúc động. Ông đặc biệt dừng lại tại Curva Sud, bắt tay và đáp lại tình cảm của các CĐV, trước khi bước vào khu vực phỏng vấn với gương mặt nghiêm nghị quen thuộc.
Chia sẻ sau trận, HLV Genoa thẳng thắn thừa nhận cảm xúc không trọn vẹn: ông xin lỗi người hâm mộ Roma vì vẻ ngoài lạnh lùng của mình. De Rossi cho biết sự thất vọng về màn trình diễn của Genoa khiến ông vẫn còn “cơn giận trong lòng”, dù rất trân trọng sự ủng hộ từ các CĐV, cầu thủ cũ và những người từng sát cánh cùng ông tại Olimpico. Với De Rossi, bóng đá luôn gắn liền với cảm xúc mạnh mẽ, và ông không có cách nào khác để sống trọn với đam mê ấy.
Ở chiều ngược lại, chiến thắng trước Genoa giúp AS Roma đòi lại vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Serie A từ tay Juventus, tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua top đầu. Trong một đêm giàu cảm xúc, Roma hưởng niềm vui chiến thắng, còn De Rossi ra về với sự tiếc nuối, nhưng vẫn giữ nguyên tình cảm sâu nặng dành cho đội bóng và người hâm mộ từng là gia đình của mình.


















