Bước đi trên những đôi chân run rẩy
Chỉ hơn bốn tháng trôi qua, người ta đã không còn nhận ra được hình ảnh một nhà ĐKVĐ của giải đấu được xem là hấp dẫn nhất hành tinh. Mùa giải năm ngoái, M.U đã chiến thắng tuyệt đối trong cuộc đua đến ngôi vô địch với 15 điểm nhiều hơn đối thủ cùng thành phố. Nhưng cũng với chính những con người ấy, màn trình diễn của họ làm người ta liên tưởng đến những kẻ học việc hơn là những nhà vô địch.
![]() |
| David Moyes lúc mới đếm M.U. Ảnh: Internet |
Trong trận đấu vừa qua, có thể chỉ đích danh Ferdinand chứ không ai khác, là đại diện tiêu biểu nhất cho hình ảnh bạc nhược của M.U từ đầu mùa giải đến giờ. Biến mất ở những điểm nóng trên sân và hoàn toàn để các cầu thủ West Brom qua mặt mà không vấp phải sự truy cản nào. Trước khi sục bóng dễ dàng vào lưới De Gea, Amalfitano đã vượt qua Ferdinand như thể chẳng hề có ai ở trước mặt anh cả. Còn trong nhát dao chí mạng thứ hai , Ferdinand như thể một kẻ học việc khi đang mải nhìn trái bóng bay về đâu thì Berahino đã xuất hiện để đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài mang tên M.U. Không còn một ai nhận ra trung vệ đã có tên trong đội hình tiêu biểu nhất của năm do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh bầu chọn. Có lẽ, Ferdinand nên nghiêm túc cân nhắc việc treo giày vào cuối mùa giải trước khi danh tiếng của anh bị hoen ố bởi những màn trình diễn như thế này, khi mà những ngày vàng son của anh đã lùi dần vào quá khứ.
Bên cạnh đó không thể không kể đến Anderson và Buttner, với màn trình diễn tồi tệ của mình trong lần hiếm hoi được trao cơ hội ra sân. Hầu như không có sự hỗ trợ nào cho hàng phòng ngự, Anderson đã buộc Carrick phải một mình chống chọi với những cầu thủ đầy sức mạnh và tốc độ bên phía đội khách. Về phần Buttner, anh gần như vô vọng trong việc ngăn chặn Sessegnon và không có đóng góp đáng kể nào trong những đường lên bóng của M.U bên phía cánh trái. Chính vì những niềm tin được trao không đúng chỗ này mà giờ đây David Moyes đang phải hứng chịu áp lực ngày một lớn hơn.
Người cô đơn nhất
Khi nhận lời dẫn dắt M.U, có lẽ David Moyes đã mường tượng trước được những áp lực mà ông phải đối mặt, có điều nó đến sớm hơn ông nghĩ. Đã bắt đầu có những tiếng la ó xuất hiện trên khán đài Old Trafford ngày hôm qua, còn những lời chỉ trích ông thì xuất hiện ngày một nhiều trên các mặt báo cũng như các trang mạng xã hội. Họ nói rằng không thể so sánh David Moyes với Sir Alex, bởi vì những gì mà ông được kế thừa từ người tiền nhiệm là một đội bóng vừa giành được chức vô địch quốc gia. Thế nhưng ba thất bại trong bốn vòng đấu vừa qua tại Premier League đã khiến chiếc mặt nạ vô địch mà M.U đang đeo nhanh chóng rớt xuống.
![]() |
| Sau một thời gian dẫn dắt M.U không mấy thành công, nếp nhăn trên mặt David Moyes xuất hiện nhiều hơn. Ảnh: Internet |
Hãy nhìn nhận một cách nghiêm túc, những gì mà Moyes thật sự nhận được từ Sir Alex là gì ngoài một chiếc ghế được xem là áp lực nhất thế giới, khi người ngồi lên nó phải kế thừa một huyền thoại sống của bóng đá đương đại, cùng với một đội hình vốn đã đi qua chu kì chiến thắng từ lâu. Chức vô địch năm ngoái có thể xem là khoảnh khắc tỏa sáng cuối cùng của những trụ cột nay đã ngoài 30, cùng với một tân binh vừa đón sinh nhật lần thứ 30 cách đây gần hai tháng. Trong đội hình của M.U hiện tại, có lẽ chỉ có Rooney và Van Persie là đủ khả năng đứng trong hàng ngũ ngôi sao. Những trụ cột như Vidic, Evra, Ferdinand, Carrick hoặc đã quá già để đủ sức cày ải hết trận này đến trận khác, hoặc đã mất phong độ từ rất lâu rồi trong khi những cầu thủ trẻ chỉ có một vài cái tên là đáng được nhắc đến như Phil Jones, De Gea hay Rafael. Thay vì ảo tưởng về sức mạnh của đội nhà, NHM của Quỷ Đỏ nên thể hiện sự đồng lòng và ủng hộ David Moyes trong giai đoạn khó khăn nhất này.
Sai lầm của David Moyes trong những trận đấu thất vọng vừa qua, có lẽ là đã đặt niềm tin vào sai chỗ. Moyes có lý của mình khi cho những cựu binh hay những cầu thủ non trẻ ra sân. Những gì mà những cựu binh đã thể hiện trong quá khứ xứng đáng được ghi nhận. Nhưng nếu xem lại những gì mà họ thể hiện ở hiện tại, họ nên tự cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình và màu áo mà họ đang mặc. Còn những cầu thủ trẻ như Buttner, Anderson, Cleverley hay Welbeck đều chứng tỏ họ còn rất nhiều thiếu sót. Nhưng Moyes cũng sẵn sàng đặt niềm tin vì ông thấy ở họ có những điểm sáng riêng biệt. Tiếc là niềm tin mà ông trao đi đã không nhận lại được một quả ngọt nào.
Trong buổi lễ trao cúp vô địch năm ngoái, Sir Alex đã yêu cầu các cầu thủ cùng toàn thể các CĐV ủng hộ huấn luyện viên mới như đã từng ủng hộ cho ông vậy. Nhưng chỉ sau một tháng chín tồi tệ, không ít người trong số họ đã quên đi những lời mà Sir Alex đã gửi gắm. Trong thời khắc khó khăn này, chính những cựu binh là chỗ dựa tinh thần để cho toàn đội có thể vượt qua. Nhưng hãy xem ngoài Rooney, liệu có cầu thủ nào ra sân với tinh thần vượt khó không hay chính họ mới là nguyên nhân đẩy M.U ngày càng sa vào vũng lầy.
Ở Tây Ban Nha xa xôi, Ronaldo vừa lên tiếng bảo vệ Ancelotti và nhận lỗi về mình sau thất bại ở trận Derby với Aletico Madrid. Trong khi đó tại Manchester, David Moyes phải đứng lên nhận hết mọi lỗi lầm về mình dù sai lầm của ông là rất ít. Đáng buồn, không một cầu thủ nào bên phía M.U dám đứng lên nhận lỗi về mình, để mặc cho ông thầy mới đáng thương của họ hứng chịu mọi búa rìu dư luận dù chính họ mới là người trực tiếp phạm sai lầm. Những CĐV của M.U đã gọi David Moyes là Người được chọn, nhưng có lẽ bây giờ họ nên gọi ông là Người cô đơn nhất.
(Bạn đọc: Nguyên Đạt)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















