Sau khi Sir Alex nghỉ hưu David Moyes chính là người được ông già gân chọn để kể tục sự nghiệp của mình với thành tích khá ấn tượng trong 11 năm dẫn dắt Everton, tưởng như đó sẽ là một bước tiến lớn trong sự nghiệp cầm quân của vị chiến lược gia người Scotland. Nhưng không phải thế sau những tâm băng rôn biểu ngữ chào đón hoành tráng, những lời tung hô có cánh Moyes bắt đầu cảm nhận được sức nóng tại Old Trafford chỉ sau một vài kết quả tồi tệ ông bắt đầu bị nghi ngờ năng lực thực sự, theo thời gian ông càng ngày càng bị chỉ trích nhiều hơn, bị chính những CĐV nhà những người đã từng chào đón ông la ó trong mỗi trận đấu, những biều ngữ chào mừng dần được thay bằng các tấm biển có tiêu để “Moyes Out”.
Không những thế, ông còn bị người Manchester ghẻ lạnh coi như một kẻ phá hoại, trong mắt họ ông chẳng khác nào một cái gai và hệ quả tất yếu là khi chưa hết một mùa giải Moyes bị sa thải và hiện tại ông vẫn đang sống trong cảnh thất nghiệp. Thế là danh tiếng, sự trọng vọng ông gây dựng suốt 11 năm tại Everton bỗng chốc tan thành mây khói chỉ chưa đầy 1 năm dẫn dắt Man U và giờ đây khi nhắc đến Moyes không ai nhớ đến một chiến lược gia tài năng tại giải ngoại hạng ngày nào mà chỉ nhớ tới ông như một thảm họa HLV tại Old Trafford quả thực đó là một cái giá quá đắt, một cái kết cục quá bi thảm mà Moyes phải đón nhận.
Louis Van Gaal là người tiếp quản chiếc ghế mà Moyes để lại sau một mùa World Cup thành công cùng đội tuyển Hà Lan và được ca tụng như một thầy phù thủy. So về thành tích cũng như danh tiếng Van Gaal hơn hẳn Moyes khi ông đã kinh qua nhiều đội bóng lớn và dành không ít danh hiệu lớn nhỏ. Sau những khởi đầu như mơ ở các trận giao hữu người Man United bắt đầu mơ mộng Van Gaal sẽ phục hưng quỷ đỏ, BLĐ cũng ủng hộ HLV người Hà Lan hết mình khi chi rất nhiều tiền chuyển nhượng mang về những siêu sao hàng đầu phục vụ cho đế chế mới của Van Gaal. Nhưng từ khi mùa giải mới bắt đầu ông như một phù thủy hết phép khi chẳng thể nào lắp ghép các siêu sao trong đội hình quỷ đỏ trở thành một tập thể vững mạnh, cũng như chẳng thể nào tạo dựng được bản sắc riêng biệt trong lối chơi cho Man Utd.
Đa phần những bàn thắng của quỷ đỏ đến từ những pha xử lý cá nhân của các ngôi sao hơn là các pha phối hợp đồng đội và hệ quả tất yếu là thành tích tồi tệ nhất trong lịch sử MU 5 điểm sau 5 vòng đấu xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng. Có lẽ lúc này Van Gaal đã cảm nhận được sức nóng cũng như áp lực nặng nề của công việc đang đảm nhận, và có lẽ chỉ thêm một vài trận với kết quả tồi tệ nữa thôi ông sẽ lại bị coi là kẻ phá hoại vĩ đại, sẽ lại nhận những tiếng la ó từ CĐV nhà và sẽ lại có những tấm biểu ngữ “Van Gaal Out” được dâng lên ở nhà hát của những giấc mơ, viễn cảnh đó đang dần hiện ra trước mắt và nếu nó xảy ra thì sẽ là một điểm đen trong sự nghiệp lẫy lừng của ông một điều mà chắc hẳn ông không bao giờ nghĩ tới.
Công việc HLV của Man Utd quả thực không đơn giản như người ta nghĩ, đế chế hùng mạnh mà Sir Alex xây dựng đã khiến sức ép cho những người kế nhiệm trở nên lớn hơn bao giờ hết. Chiếc ghế nóng tại Old Trafford có thể đánh gục bất cứ một HLV tài năng nào bởi NHM quỷ đỏ đã quá quen với những chiến thắng, họ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Van Gaal đang đi vào vết xe đổ của Moyes và hai con người ấy đều là những người cùng khổ với công việc quá nặng nề này.
(Bạn đọc Đàm Văn Nghị)
![]() |
Không những thế, ông còn bị người Manchester ghẻ lạnh coi như một kẻ phá hoại, trong mắt họ ông chẳng khác nào một cái gai và hệ quả tất yếu là khi chưa hết một mùa giải Moyes bị sa thải và hiện tại ông vẫn đang sống trong cảnh thất nghiệp. Thế là danh tiếng, sự trọng vọng ông gây dựng suốt 11 năm tại Everton bỗng chốc tan thành mây khói chỉ chưa đầy 1 năm dẫn dắt Man U và giờ đây khi nhắc đến Moyes không ai nhớ đến một chiến lược gia tài năng tại giải ngoại hạng ngày nào mà chỉ nhớ tới ông như một thảm họa HLV tại Old Trafford quả thực đó là một cái giá quá đắt, một cái kết cục quá bi thảm mà Moyes phải đón nhận.
Louis Van Gaal là người tiếp quản chiếc ghế mà Moyes để lại sau một mùa World Cup thành công cùng đội tuyển Hà Lan và được ca tụng như một thầy phù thủy. So về thành tích cũng như danh tiếng Van Gaal hơn hẳn Moyes khi ông đã kinh qua nhiều đội bóng lớn và dành không ít danh hiệu lớn nhỏ. Sau những khởi đầu như mơ ở các trận giao hữu người Man United bắt đầu mơ mộng Van Gaal sẽ phục hưng quỷ đỏ, BLĐ cũng ủng hộ HLV người Hà Lan hết mình khi chi rất nhiều tiền chuyển nhượng mang về những siêu sao hàng đầu phục vụ cho đế chế mới của Van Gaal. Nhưng từ khi mùa giải mới bắt đầu ông như một phù thủy hết phép khi chẳng thể nào lắp ghép các siêu sao trong đội hình quỷ đỏ trở thành một tập thể vững mạnh, cũng như chẳng thể nào tạo dựng được bản sắc riêng biệt trong lối chơi cho Man Utd.
Đa phần những bàn thắng của quỷ đỏ đến từ những pha xử lý cá nhân của các ngôi sao hơn là các pha phối hợp đồng đội và hệ quả tất yếu là thành tích tồi tệ nhất trong lịch sử MU 5 điểm sau 5 vòng đấu xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng. Có lẽ lúc này Van Gaal đã cảm nhận được sức nóng cũng như áp lực nặng nề của công việc đang đảm nhận, và có lẽ chỉ thêm một vài trận với kết quả tồi tệ nữa thôi ông sẽ lại bị coi là kẻ phá hoại vĩ đại, sẽ lại nhận những tiếng la ó từ CĐV nhà và sẽ lại có những tấm biểu ngữ “Van Gaal Out” được dâng lên ở nhà hát của những giấc mơ, viễn cảnh đó đang dần hiện ra trước mắt và nếu nó xảy ra thì sẽ là một điểm đen trong sự nghiệp lẫy lừng của ông một điều mà chắc hẳn ông không bao giờ nghĩ tới.
Công việc HLV của Man Utd quả thực không đơn giản như người ta nghĩ, đế chế hùng mạnh mà Sir Alex xây dựng đã khiến sức ép cho những người kế nhiệm trở nên lớn hơn bao giờ hết. Chiếc ghế nóng tại Old Trafford có thể đánh gục bất cứ một HLV tài năng nào bởi NHM quỷ đỏ đã quá quen với những chiến thắng, họ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Van Gaal đang đi vào vết xe đổ của Moyes và hai con người ấy đều là những người cùng khổ với công việc quá nặng nề này.
(Bạn đọc Đàm Văn Nghị)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001