Malaysia đang chuẩn bị cho chuyến làm khách đầy giông bão trên sân của đội tuyển Việt Nam vào ngày 31 tháng 3 tới đây. Trận đấu thuộc khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 đang thu hút sự chú ý cực lớn từ dư luận, đặc biệt trong bối cảnh Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chuẩn bị đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan đến vụ rắc rối nhập tịch của đội khách.
Hiện tại, 7 cầu thủ vướng vào lùm xùm pháp lý của Malaysia đã được FIFA và CAS tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm thi đấu. Điều này đồng nghĩa với việc họ hoàn toàn đủ điều kiện ra sân trong trận đại chiến sắp tới. Dù vậy, cựu tuyển thủ lừng danh của bóng đá Malaysia, Safee Sali, đã lên tiếng can ngăn ban huấn luyện sử dụng nhóm cầu thủ này nhằm tránh viễn cảnh tồi tệ nhất.
Sali nhấn mạnh việc tung 7 nhân tố này vào sân chứa đựng rủi ro vô cùng lớn, bởi nếu CAS bác đơn kháng cáo, đội tuyển có thể bị tước toàn bộ điểm số từ các trận đấu trước. Vị cựu danh thủ chia sẻ: "Để đảm bảo an toàn trong tình hình hiện tại, đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi. Tôi cảm thấy họ nên nghỉ ngơi một chút. Đó là quan điểm của tôi. Nhưng có lẽ ban quản lý có ý kiến khác, tôi không chắc".
"Nếu quyết định tung những cầu thủ đó vào sân, thì họ phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro dựa trên bất kỳ diễn biến hoặc quyết định nào có thể phát sinh. Nếu họ cảm thấy điều đó đáng để mạo hiểm, thì họ phải chịu trách nhiệm về quyết định đó".
Trước đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và các cầu thủ đã phải nhận án phạt nặng từ FIFA vì vi phạm Điều 22 Bộ luật kỷ luật liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ. Cơ quan này cũng thẳng tay hủy kết quả ba trận giao hữu của Malaysia, bị xử thua 0-3 trước Cape Verde, Singapore và Palestine.
Mời độc giả nhìn lại toàn cảnh vụ bê bối của Malaysia qua bài viết Malaysia trả giá vì tham vọng nhập tịch đốt cháy giai đoạn.














