Đâu rồi những Sư tử bất khuất?

09:16 Thứ bảy 14/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Như vậy, mặc dù mới chỉ thi đấu trận mở màn World Cup, nhưng với thất bại tối thiểu 0 – 1 trước Mexico, coi như Cameroon đã tự làm khó mình và cơ hội đi tiếp gần như là không còn khi hai trận đấu tiếp theo họ sẽ phải đối đầu với chủ nhà Brazil và một đối thủ cũng khá khó chịu khác là Croatia. Đành rằng, thắng thua trong bóng đá là chuyện thường tình, song, nhìn cách các cầu thủ Cameroon tối qua thi đấu ở trên sân, ta tự hỏi: “Đâu rồi những sư tử bất khuất?”

1. Sai lầm từ chiến thuật?

Bước vào trận đấu này, ta thấy Cameroon đã tở ra thận trọng khi bố trí chỉ mình tiền đạo kì cựu Samuel Eto’o đá cắm. Thế nhưng, cách bố trí hàng hậu vệ 4 người cùng tiền vệ đánh chặn Song không mấy phát huy hiệu quả. Từ đầu trận đến cuối trận, ta luôn có cảm giác các cầu thủ Mexico lên bóng khá dễ dàng. Hơn nữa, ở các điểm nóng, quân số của Mexico hơn hẳn Cameroon. Điều này về cơ bản đã làm cho đoàn quân đến từ vùng Trung Mĩ nắm được thế trận. Một bàn thắng làm vốn của Mexico hôm nay có lẽ là chưa đủ làm họ hài lòng, nếu chúng ta điểm lại các cơ hội nguy hiểm mà họ tạo ra.

Cameroon nhận thất bại chua xót bởi đội hình phân bổ còn quá nhiều khoảng trống. Ảnh: Internet

Hàng thủ đã cùn, hàng công của Cameroon cũng chẳng khá hơn. Hôm nay, các “chú sư tử bất khuất” chủ yếu dùng miếng đánh biên. Nhưng suốt 90 phút thi đấu ta chỉ thấy gần như một tình huống tạt bóng chuẩn và đánh đầu nguy hiểm của họ trong những phút cuối. Các pha dốc bóng của các tiền vệ như Mbia hay Enoh gần như không có sự tiếp ứng của các đồng đội. Cánh trái có vẻ khá hơn khi hậu vệ Ekouto chịu khó lên tham gia tấn công, song một mình cánh én Ekouto không làm nên nổi mùa xuân.

Chỉ đến những phút cuối trận, khi tiền đạo Webo được tung vào sân thì Cameroon mới đá khởi sắc lên một chút. Một phần vì họ có hai tiền đạo một phần vì Mexico đã co cụm về cố thủ để giành lấy 3 điểm trong ngày mở màn. Tiếc cho Cameroon, nếu họ chơi sòng phẳng với Mexico ngay từ đầu thì chưa chắc họ đã thua một cách muối mặt như thế.

2. Hay vấn đề về tâm lí?

Không ngẫu nhiên, Cameroon có biệt danh là “Những chú sư tử bất khuât”. Bao nhiêu lâu nay, họ vẫn luôn đáng sợ bởi tinh thần quật cường và lối đá cống hiến hết mình điển hình của các đội bóng châu Phi. Thế nhưng, việc Cameroon đến Brazil chậm 10 giờ đồng hồ so với quy định vì những rắc rối liên quan đến tiền thưởng đã khiến cho người hâm mộ đặt dấu hỏi về tham vọng và tâm lí của các cầu thủ con cưng. Rõ ràng, chưa đá người ta cũng đoán được, Cameroon thua ngay từ lúc bóng còn chưa lăn. Một đội bóng tham dự World Cup mang trên mình sứ mạng của cả một dân tộc. Là niềm tin, sự tự tôn và cả niềm vinh hạnh. Chúng ta có thể thấy các cầu thủ Brazil hát quốc ca hùng hồn như thế nào trong ngày khai mạc. Ấy thế mà, chỉ vì chuyện tiền thưởng, các cầu thủ Cameroon dọa bỏ World Cup. Không biết đằng sau chuyện này có uẩn khuất gì chăng, nhưng người hâm mộ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm cho cách hành xử cực kì nghiệp dư ấy.

Chiếc vé vào vòng hai của Cameroon sẽ có giá rất "đắt". Ảnh: Internet

Thua trận này, con đường đi tiếp của Cameroon là vô cùng chông gai. Muốn lọt vào vòng đấu loại trực tiếp, không còn cách nào khác ngoài việc phải chiến thắng cả Croatia và Brazil hùng mạnh. Quá khó cho Cameroon! Tuy nhiên, nếu họ bị loại, người hâm mộ mong muốn những “chú sư tử khuất” hãy gầm vang trên bầu trời Brazil một lần trước khi về nước, chứ không phải rệu rã, rời sân trong tủi hổ như ngày hôm nay.
Quốc Phi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục