![]() |
Datsakon Thonglao ấn tượng với những gì người hâm mộ bóng đá Việt Nam thể hiện trong trận giao hữu giữa Muangthong và Becamex Bình Dương. Ảnh: Đình Viên. |
Trận giao hữu giữa Becamex Bình Dương và Muangthong United đã khép lại với chiến thắng 2-1 thuộc về đội bóng đất Thủ. “Lá phổi” của Muangthong United – Datsakon Thonglao chỉ vào sân trong hiệp 2. Tiền vệ trứ danh của bóng đá Đông Nam Á này đánh giá rất cao Becamex Bình Dương, cũng như sự chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.
“Tôi được biết Becamex Bình Dương đang là đội bóng giàu thành tích nhất ở cấp CLB của bóng đá Việt Nam. Được thi đấu cọ sát với họ là điều tuyệt vời với chúng tôi. Những gì đội bóng của các bạn làm trên sân đã chứng minh tất cả. Việc Becamex Bình Dương thi đấu ở AFC Cup như khẳng định họ là đội bóng hàng đầu ở khu vực,” Datsakon Thonglao dành những lời tốt đẹp cho Becamex Bình Dương sau trận đấu.
![]() |
Các cầu thủ Becamex Bình Dương ăn mừng chiến thắng trước Muangthong United trên sân Thống Nhất. Ảnh: Đình Viên. |
Khi phóng viên hỏi điều ấn tượng nhất đối với Thonglao khi trở lại Việt Nam, đội trưởng Muangthong United chia sẻ: “Trong thâm tâm Datsakon Thonglao luôn coi Việt Nam là ngôi nhà thứ hai của mình. Thật sự hạnh phúc khi được trở lại nơi đã có quá nhiều kỷ niệm tốt đẹp với Thonglao trong sự nghiệp cầu thủ. Nhưng điều ấn thượng nhất với Thonglao trong trận đấu ngày hôm nay chính là khán giả. Những người hâm mộ Việt Nam thật tuyệt vời, họ đã đến và cổ vũ cho cả hai dù đây chỉ là trận giao hữu.”
![]() |
Rất đông người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã đến sân cổ vũ trận giao hữu giữa Muangthong United và Becamex Bình Dương. Ảnh: Đình Viên. |
Thực tế, diễn biến trên sân trong cuộc chạm trán giữa Becamex Bình Dương không có quá nhiều tình huống hấp dẫn như người hâm mộ mong đợi. 45 phút đầu tiên các cầu thủ Becamex Bình Dương chiếm thế chủ động và ghi bàn trước do công của Anh Đức.
Muangthong United đã có bàn gỡ hòa 1-1 trước khi bước sang hiệp hai. Cuối cùng, tiền vệ Trọng Hoàng đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho nhà ĐKVĐ V-League 2015.