
Nicolas Jackson gia nhập Bayern Munich bằng bản hợp đồng cho mượn.
Món quà đắt giá từ Chelsea
Trong một kỳ chuyển nhượng đầy biến động, Bayern Munich đã hoàn tất thương vụ gây sốc: mượn tiền đạo Nicolas Jackson từ Chelsea. Với mức phí lên tới 16,5 triệu euro, đây là thương vụ cho mượn đắt giá nhất lịch sử Bundesliga, đồng thời lọt vào top 3 thế giới. Thương vụ phức tạp này ban đầu suýt đổ bể, nhưng cuối cùng đã được chốt với điều khoản mua bắt buộc 65 triệu euro nếu cầu thủ ra sân đủ số trận quy định, nâng tổng giá trị lên tới 81,5 triệu euro.
Quyết định này phản ánh tình thế cấp bách của Bayern. Sau khi thất bại trong việc chiêu mộ hàng loạt ngôi sao tấn công như Florian Wirtz, Nick Woltemade và Christopher Nkunku, đội bóng xứ Bavaria còn mất Kingsley Coman và Leroy Sane. HLV Harry Kane đã phải thốt lên rằng đội hình hiện tại là “một trong những đội hình có quy mô nhỏ nhất mà tôi từng thi đấu”.
Giải pháp chiến lược cho hàng công
Jackson, 24 tuổi, là một tiền đạo đa năng có thể chơi cả ở vị trí số 9 lẫn dạt cánh. Với 30 bàn thắng và 12 kiến tạo sau 81 trận khoác áo Chelsea, anh được kỳ vọng sẽ mang đến sự linh hoạt và chất lượng cho hàng công của Bayern. Giám đốc thể thao Max Eberl nhận xét: "Dù còn trẻ, cậu ấy đã tích lũy nhiều kinh nghiệm ở cấp độ quốc tế và có phẩm chất hoàn hảo cho đội bóng với khả năng di chuyển, năng lượng và sự khát khao cống hiến.”

Jackson được cho là phương án xoay tua với Harry Kane.
Khoản phí mượn khổng lồ này cho thấy sự khôn ngoan của Bayern. Thay vì vội vàng chi tiêu mạnh tay, họ chấp nhận trả một khoản phí lớn để có một giải pháp tức thời, vừa giải quyết vấn đề nhân sự, vừa giữ lại ngân sách cho một cuộc "đại tấn công" chuyển nhượng vào mùa hè tới. Đồng thời, Jackson sẽ là phương án xoay tua hoàn hảo, giúp Harry Kane và các trụ cột có thời gian nghỉ ngơi.
Với thương vụ này, Bayern Munich đã chứng minh rằng dù gặp khó khăn, họ vẫn biết cách bổ sung những mảnh ghép đúng thời điểm để duy trì tham vọng tại Bundesliga và châu Âu.