Đắng lòng sau thất bại của xạ thủ Việt

14:43 Thứ tư 01/08/2012

Trong chuyến ra quân lần này của thể thao Việt Nam tại Olympic, với nhiều chuyên gia, cú “rớt đài” đáng tiếc của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh mới thực sự để lại dư vị cay đắng nhất. Ở cú hụt chung kết trong gang tấc ấy, người ta không chỉ tiếc nuối cho một tài năng lớn đã không gặp may mắn mà quan trọng hơn, nó còn làm lộ ra một bí mật xót xa về nguyên nhân thực sự khiến xạ thủ số một Việt Nam phải chịu thất bại.

Điều kiện tập luyện của các tuyển thủ bắn súng Việt Nam quá khắc khổ - Ảnh: Mai Hương

Chuyện Xuân Vinh tham dự vòng loại cự ly súng ngắn 10m bắn nhanh và kết thúc với vị trí thứ 9 thì ai cũng biết. Quá nhiều cái lắc đầu tiếc nuối, bởi Vinh giành được đến 582 điểm, chỉ kém người đứng cuối cùng trong top lọt vào chung kết là xạ thủ Costa (Bồ Đào Nha) vỏn vẹn 1 điểm. Điều đáng nói ở đây là nếu đặt Costa hay bất kỳ VĐV nào trong top 8 ấy vào hoàn cảnh tập luyện khắc khổ như Hoàng Xuân Vinh, thì thành tích của họ chưa chắc đã hơn được xạ thủ của chúng ta.

Hai năm trước, Báo Phụ Nữ từng phản ánh tình trạng xuống cấp trầm trọng của trường bắn tại Trung tâm huấn luyện Quốc gia I (Hà Nội). Từ đó đến giờ, không có bất kỳ cải thiện nào, các xạ thủ như Hoàng Xuân Vinh vẫn phải hàng ngày tập luyện bắn… bia bằng giấy, trong khi cả thế giới từ lâu đã tập bằng bia điện tử, hay tân tiến hơn nữa là bia laser. Đi ra “biển lớn” từ điều kiện hạn chế đến thế, nên chẳng ngạc nhiên khi Xuân Vinh bị ngợp, không tài nào thích ứng được với trường bắn điện tử tại London chỉ trong thời gian quá ngắn.

Bên cạnh đó, phải chờ đến khi giành vé chính thức tham dự Olympic, Xuân Vinh cùng các đồng đội của anh mới được lãnh đạo ngành thể thao cấp kinh phí mua một khẩu súng mới trị giá vài ngàn USD. Do thời gian quá cận kề, Xuân Vinh không thể kịp làm quen. Để tập luyện, anh phải tự đo đạc, rồi “gọt” báng súng cho vừa với tay cầm. Riêng cái công đoạn thủ công chẳng giống ai ấy đã làm mất quá nhiều thời gian và ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích chuyên môn. Đó là chưa kể, ngay trong quá trình tập luyện, Xuân Vinh và các đồng đội của anh còn phải tiết kiệm đạn vì vấn đề... “tế nhị”.

Không thể nói là Xuân Vinh không nỗ lực, thậm chí anh còn chứng tỏ được bản lĩnh tuyệt vời của mình để khắc phục khó khăn và thi đấu đạt yêu cầu. Nhưng, nếu biết chuyện hậu trường chuẩn bị của xạ thủ này, thì chẳng ngạc nhiên khi đây đó dấy lên nỗi bức xúc của dư luận. Thể thao Việt Nam không thiếu nhân tài. Nhưng làm thế nào để tạo điều kiện tốt nhất cho họ phát huy tài năng trên đấu trường lớn như Olympic, dường như là bài toán chẳng dễ trả lời.

Long Thành | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục