Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Tính từ thất bại trước Thụy Sỹ ở trận đấu đầu tiên World Cup 2010, Tây Ban Nha đã trải qua 14 trận bất bại ở các giải đấu lớn. Cứ trước mỗi lần ra quân của “La Roja”, người ta lại bàn tính xem đối thủ của họ sẽ làm cách nào để hóa giải lối chơi ma thuật của đàn “Bò tót”, thế nhưng đến thời điểm này, nó vẫn là “một câu hỏi lớn không lời đáp”.
![]() |
Từ phong cách tấn công mạnh mẽ và khoa học của người Đức, sự lãng mạn của người Italia đến lối đá thực dụng đến mức khắc khổ của người Hà Lan, tất cả đều không thể tạo nên cuộc “đảo chính” để lật đổ Tây Ban Nha khỏi đỉnh cao họ đang nắm giữ.
Đêm nay, Nigeria được hy vọng vì họ có phong cách rất khác các đối thủ đã “phơi xác” trước đàn “bò tót”. “Đại bàng xanh” sở hữu một lối chơi hồn nhiên, bản năng, giàu thể lực và có phần hoang dã. Những khán giả trung lập đã chán ngán với những trận thắng như chẻ tre của Tây Ban Nha hy vọng thày trò Stephen Keshi sẽ bóp nghẹt tiqui-taca bằng những phẩm chất ấy.
Hy vọng thì vẫn hy vọng, nhưng với những gì mà Nigeria đã thể hiện trước Uruguay, đối thủ đã bị Tây Ban Nha đánh bại tâm phục khẩu phục ở vòng đầu tiên, thật khó để tin “Đại bàng xanh” sẽ làm nên chuyện. Đại diện châu Phi có thể dễ dàng lấn át đối thủ ở một vài khoảng thời gian nhờ nền tảng thể lực nhưng họ cũng rất dễ sụp đổ trước những toan tính nặng về chiến thuật. Tiqui-taca của “La Roja” thì lại có thừa sự kiên nhẫn để khiến tất cả các đội bóng mắc bẫy.
Nigeria có thể chiến thắng. Nhưng để có được kết quả ấy, họ sẽ cần rất nhiều may mắn.
|