Khát khao đó luôn sôi sục trong mỗi con người Việt Nam khi mỗi kỳ Sea Games lại đến. Có những lúc ta có những cầu thủ có thể để kỳ vọng. Thế hệ vàng lừa Hồng Sơn, Huỳnh Đức…mang đến bao nhiêu kỳ vọng nhưng người Thái còn sản sinh ra một lứa cầu thủ tài năng hơn cùng thời điểm đó là Kiatisuk và đồng đội.
Sự kỳ vọng lại dâng lên khi cầu thủ được mệnh danh “thần đồng” bóng đá Việt là Văn Quyến xuất hiện nhưng một lần nữa tại kỳ Sea Games lần thứ 22 diễn ra trên mảnh đất hình chữ S của chúng ta lại thất bại trước người Thái trong hiệp phụ của trận chung kết. Sau đó là kết cục buồn cho “thần đồng” Văn Quyến khi dính vào bán độ tại kỳ Sea Games lần thứ 23 tổ chức tại Philippines. Đó là dấu chấm hết cho sự kỳ vọng của NHM vào tài năng của Văn Quyến và đồng đội có thể mang thành tích cao về cho nước nhà.
Chúng ta tràn trề cơ hội dành huy chương vàng một lần nữa khi Sea Games 25 tổ chức trên đất bạn Lào. U23 lọt vào trận chung kết gặp Malaysia đối thủ mà ta giành chiến thắng tại vòng bảng khi đánh bại U23 Malaysia 3-1 nhưng trận chung kết lại thất thủ với tỷ số 0-1. Một lần nữa, chúng ta lại lỡ hẹn với tấm huy chương vàng tại Sea Games.
Hướng tới Sea Games 28 trên đất Singapore, NHM sẽ lại sục sôi được 1 lần nữa với tấm huy chương vàng. Và sau giải đấu U21 Quốc tế - Báo thanh niên vừa mới diễn ra lại khiến CĐV nước nhà kỳ vọng nhiều hơn. U19 HAGL JMG đã vượt qua những thử thách khó khăn để giành ngôi vô địch sau 4 lần vào chung kết. U21 Báo thanh niên cũng có màn trình diễn ấn tượng với huy chương đồng tại giải đấu. Nếu kết hợp cả hai đội bóng để chuẩn bị cho Sea Games 28 thì sao?
Chắc chắn một điều sẽ không bao giờ có chuyện lấy U19 hiện tại để đi thi đấu Sea Games 28 được mặc dù những cầu thủ này vừa giành ngôi vô địch.
Bởi U19 hiện tại chưa đủ thể lực, kinh nghiệm, cũng như khả năng để đánh bại những đối thủ kỵ dơ ở lứa tuổi 23 đầy tinh quái của các nước khác. Chúng ta biết rằng, để giành chiến thắng, các cầu thủ của đội bạn sẵn sàng tìm mọi thủ đoạn, mọi cách để phá lối chơi của nhau. Độ tuổi 23, các cầu thủ của họ đã có vài năm kinh nghiệm ở các giải đấu quốc nội. Còn U19 thì chưa. Do đó, chúng ta không thể vác một U19 vừa vô địch tại giải đấu mang tính chất giao hữu như giải U21 Quốc tế - báo thanh niên để mang đi cạnh tranh chiếc huy chương vàng Sea Games dù có cho lứa cầu thủ này đá V-League 2015 đi nữa.
Một lý do nữa nếu mang U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ U19 HAGL JMG tham dự Sea Games chẳng khác nào phủ nhận tài năng của các cầu thủ đến từ các lò khác. Và cũng chắc nhiều ý kiến phản đối nếu đưa lứa cầu cầu thủ U21 vừa thất bại trước “đàn em” U19 để đi đá Sea Games được.
Đó chính là lý do vì sao cần phải có sự kết hợp của cả hai đội thành một tập thể thống nhất. U21 có kinh nghiệm, có thể lực, khả năng phòng thủ tuyệt vời. Minh chứng là U19 HAGL không thể khoan thủng mảnh lưới của U21trong 90 phút chính thức. Trong khi đó U19 lại có những cá nhân xuất sắc như Tuấn Anh ở khả năng kiểm soát bóng, điều tiết trận đấu, Xuân Trường ở những đường chuyền dài, chọc khe chính xác. Công Phượng với kỹ thuật cá nhân khéo léo có thể tạo ra đột biến…Nhưng điểm yếu về khả năng tranh chấp bóng của tiền vệ, tỳ đè và làm tường của một tiền đạo của U19 lại có ở lứa cầu thủ U21…
Chắc chắn nhiều người lo ngại rằng, nếu kết hợp cả hai đội này thì sẽ phá vỡ khối thống nhất, sự ăn ý và gắn kết, hiểu ý nhau trong từng đường chuyền của U19 trong suốt 7 năm tập luyện cùng nhau. Nhưng nên nhớ rằng, ở U19 Việt Nam vẫn có những cái tên ở các lò đào tạo khác, họ hòa nhập rất nhanh. Hơn nữa như phân tích ở trên, khó có thể mang tất cả 11 cầu thủ của U19 đi đá Sea Games được. Do đó việc kết hợp cả 2 đội này phải nhờ vào tài năng của HLV trưởng U23 mà thôi.
Còn một năm để các cầu thủ phấn đấu chiếm một suất đến Singapore bằng việc thể hiện khả năng của mình tại V- League 2015. Nhưng hiện tại qua giải đấu U21Quốc tế - Báo thanh niên, chúng ta có thể kỳ vọng đổi màu huy chương dựa trên năng lực của các cầu thủ.
(Bạn đọc Nguyễn Văn Lực)
Sự kỳ vọng lại dâng lên khi cầu thủ được mệnh danh “thần đồng” bóng đá Việt là Văn Quyến xuất hiện nhưng một lần nữa tại kỳ Sea Games lần thứ 22 diễn ra trên mảnh đất hình chữ S của chúng ta lại thất bại trước người Thái trong hiệp phụ của trận chung kết. Sau đó là kết cục buồn cho “thần đồng” Văn Quyến khi dính vào bán độ tại kỳ Sea Games lần thứ 23 tổ chức tại Philippines. Đó là dấu chấm hết cho sự kỳ vọng của NHM vào tài năng của Văn Quyến và đồng đội có thể mang thành tích cao về cho nước nhà.
![]() |
U19 có thể giúp chúng ta đổi màu huy chương tại Sea Games 28? Ảnh: Internet |
Chúng ta tràn trề cơ hội dành huy chương vàng một lần nữa khi Sea Games 25 tổ chức trên đất bạn Lào. U23 lọt vào trận chung kết gặp Malaysia đối thủ mà ta giành chiến thắng tại vòng bảng khi đánh bại U23 Malaysia 3-1 nhưng trận chung kết lại thất thủ với tỷ số 0-1. Một lần nữa, chúng ta lại lỡ hẹn với tấm huy chương vàng tại Sea Games.
Hướng tới Sea Games 28 trên đất Singapore, NHM sẽ lại sục sôi được 1 lần nữa với tấm huy chương vàng. Và sau giải đấu U21 Quốc tế - Báo thanh niên vừa mới diễn ra lại khiến CĐV nước nhà kỳ vọng nhiều hơn. U19 HAGL JMG đã vượt qua những thử thách khó khăn để giành ngôi vô địch sau 4 lần vào chung kết. U21 Báo thanh niên cũng có màn trình diễn ấn tượng với huy chương đồng tại giải đấu. Nếu kết hợp cả hai đội bóng để chuẩn bị cho Sea Games 28 thì sao?
Chắc chắn một điều sẽ không bao giờ có chuyện lấy U19 hiện tại để đi thi đấu Sea Games 28 được mặc dù những cầu thủ này vừa giành ngôi vô địch.
Bởi U19 hiện tại chưa đủ thể lực, kinh nghiệm, cũng như khả năng để đánh bại những đối thủ kỵ dơ ở lứa tuổi 23 đầy tinh quái của các nước khác. Chúng ta biết rằng, để giành chiến thắng, các cầu thủ của đội bạn sẵn sàng tìm mọi thủ đoạn, mọi cách để phá lối chơi của nhau. Độ tuổi 23, các cầu thủ của họ đã có vài năm kinh nghiệm ở các giải đấu quốc nội. Còn U19 thì chưa. Do đó, chúng ta không thể vác một U19 vừa vô địch tại giải đấu mang tính chất giao hữu như giải U21 Quốc tế - báo thanh niên để mang đi cạnh tranh chiếc huy chương vàng Sea Games dù có cho lứa cầu thủ này đá V-League 2015 đi nữa.
Một lý do nữa nếu mang U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ U19 HAGL JMG tham dự Sea Games chẳng khác nào phủ nhận tài năng của các cầu thủ đến từ các lò khác. Và cũng chắc nhiều ý kiến phản đối nếu đưa lứa cầu cầu thủ U21 vừa thất bại trước “đàn em” U19 để đi đá Sea Games được.
Đó chính là lý do vì sao cần phải có sự kết hợp của cả hai đội thành một tập thể thống nhất. U21 có kinh nghiệm, có thể lực, khả năng phòng thủ tuyệt vời. Minh chứng là U19 HAGL không thể khoan thủng mảnh lưới của U21trong 90 phút chính thức. Trong khi đó U19 lại có những cá nhân xuất sắc như Tuấn Anh ở khả năng kiểm soát bóng, điều tiết trận đấu, Xuân Trường ở những đường chuyền dài, chọc khe chính xác. Công Phượng với kỹ thuật cá nhân khéo léo có thể tạo ra đột biến…Nhưng điểm yếu về khả năng tranh chấp bóng của tiền vệ, tỳ đè và làm tường của một tiền đạo của U19 lại có ở lứa cầu thủ U21…
Chắc chắn nhiều người lo ngại rằng, nếu kết hợp cả hai đội này thì sẽ phá vỡ khối thống nhất, sự ăn ý và gắn kết, hiểu ý nhau trong từng đường chuyền của U19 trong suốt 7 năm tập luyện cùng nhau. Nhưng nên nhớ rằng, ở U19 Việt Nam vẫn có những cái tên ở các lò đào tạo khác, họ hòa nhập rất nhanh. Hơn nữa như phân tích ở trên, khó có thể mang tất cả 11 cầu thủ của U19 đi đá Sea Games được. Do đó việc kết hợp cả 2 đội này phải nhờ vào tài năng của HLV trưởng U23 mà thôi.
Còn một năm để các cầu thủ phấn đấu chiếm một suất đến Singapore bằng việc thể hiện khả năng của mình tại V- League 2015. Nhưng hiện tại qua giải đấu U21Quốc tế - Báo thanh niên, chúng ta có thể kỳ vọng đổi màu huy chương dựa trên năng lực của các cầu thủ.
(Bạn đọc Nguyễn Văn Lực)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001