Gần bốn tháng sau, Palhinha đã có màn trở lại đầy đủ cho Bayern Munich trước Stuttgart và chơi trọn 90 phút để giúp đội bóng xứ Bavaria giành chiến thắng 3-1 trên sân khách trước đội á quân của mùa giải trước.
Palhinha nói sau trận: "Điều này rất quan trọng, đặc biệt là đối với tôi. Tôi đã phải nghỉ thi đấu hai tháng và điều đó không hề dễ dàng. Tôi nghĩ cơ thể tôi cần một trận đấu như thế này."
"Trong phòng thay đồ, mọi người đều vui mừng với kết quả này vì chúng tôi biết rằng mình đã tiến thêm một bước lớn. Theo tôi, đây là một trong những trận đấu khó khăn nhất mà chúng tôi sẽ phải đối mặt cho đến cuối mùa giải."
"Tất nhiên, vẫn còn một vài trận đấu khó khăn nữa. Bây giờ chúng tôi cần tận hưởng ngày hôm nay và ngày mai bắt đầu nghĩ về trận đấu với Bayer Leverkusen ở vòng 1/8 Champions League."
Khi được hỏi việc chờ đợi 4 tháng, 21 trận, để được đá chính có khó khăn không, anh nói: "Tôi chỉ cần tập trung vào công việc của mình. Thật không may, tôi đã bị chấn thương. Trong sự nghiệp của mình, tôi không gặp nhiều chấn thương, vì vậy quá trình hồi phục không hề dễ dàng. Giờ tôi đã sẵn sàng để cống hiến hết mình và tận hưởng việc được thi đấu cho câu lạc bộ này, bởi vì được chơi bóng ở đây là một niềm vui. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình và tận dụng những cơ hội mà HLV dành cho tôi."
Hiện Hùm xám đang bỏ xa Bayer Leverkusen trên BXH Bundesliga với khoảng cách 8 điểm.