Cột mốc của Messi

Tâm điểm của bóng đá thế giới rạng sáng nay dồn cả về Camp Nou, nơi diễn ra trận đại chiến giữa 2 thế lực bóng đá Tây Ban Nha là Barcelona và Atletico Madrid.

Thủ quân Lionel Messi của đội chủ nhà tiếp tục chứng minh bản lĩnh với quả phạt góc khiến Diego Costa lúng túng đá phản lưới nhà, cũng như cú panenka thành bàn trên chấm 11 mét. Pha ăn mừng búng tay của Messi được liên tưởng đến nhân vật Thanos trong vũ trụ siêu anh hùng Marvel.

Bàn thắng tung lưới Atletico đánh dấu pha lập công thứ 700 trong sự nghiệp của đội trưởng Barca. Messi sánh vai cùng kình địch Cristiano Ronaldo trong ngôi đền huyền thoại, trở thành 2 cầu thủ duy nhất còn thi đấu đạt đến cột mốc này.

Tuy nhiên sau cùng, đẳng cấp của Messi vẫn không thể giúp Barca giữ được 3 điểm trọn vẹn ở lại Camp Nou.

Thể hiện phong độ nghèo nàn trong giai đoạn then chốt, Blaugrana trong tay Quique Setien bị ví thất vọng chẳng khác gì thời Ernesto Valverde.

Hình ảnh tản mác của các ngôi sao Barca khi hội ý cùng BHL tương phản với tinh thần đoàn kết và tập trung mà Atletico thể hiện.

Rời Rojiblancos sang Barca, Antoine Griezmann tụt dốc không phanh. Hệ quả là anh chỉ được Setien tung vào sân trong vài phút cuối.

Sau Arthur Melo, không ngoài khả năng "bom tấn" người Pháp sẽ là cái tên tiếp theo phải khăn gói rời xứ Catalonia.

Các quyết định thổi penalty gây tranh cãi của trọng tài Alejandro Hernandez "tiếp tay" cho Real trong cuộc đua vô địch.

Nếu thắng Getafe sau đây 2 ngày, Los Blancos sẽ nới rộng cách biệt với Barca lên thành 4 điểm.
Phụng Sồ |
08:26 01/07/2020