
Nhiều đội bóng tranh giành chữ ký của Bryan Mbeumo.
Cuộc đua giành Bryan Mbeumo ngày càng khốc liệt
Bryan Mbeumo trở thành tâm điểm chuyển nhượng mùa hè khi nhiều CLB Premier League quan tâm. Trước đó, Manchester United được cho là ưu tiên số một của tiền đạo Brentford. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Newcastle United và Aston Villa khiến cuộc đua trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Báo chí Anh tiết lộ, Man Utd đã mở các cuộc đàm phán với Brentford, bắt đầu bằng lời đề nghị 45 triệu bảng cộng 10 triệu bảng phụ phí nhưng bị từ chối thẳng thừng. Chuyên gia Duncan Castles cho biết MU đã cải thiện đề nghị lên hơn 60 triệu bảng nhưng Brentford vẫn giữ nguyên mức giá 70 triệu bảng, phản ánh giá trị lớn mà đội bóng đặt lên chân sút này.
Mùa giải vừa qua, Mbeumo ghi 20 bàn và kiến tạo 7 lần trong 38 trận Premier League, minh chứng cho phong độ ấn tượng của anh. Ngoài Man Utd, Newcastle và Aston Villa, Arsenal cũng từng được nhắc tới là những đội quan tâm. Thêm vào đó, việc HLV Thomas Frank - nhà cầm quân vừa nhậm chức tại Tottenham - vốn là người cũ của Brentford, cũng được xem là yếu tố gây khó cho thương vụ.
Sự sốt ruột của HLV Ruben Amorim với công tác chuyển nhượng
HLV Ruben Amorim được cho là bày tỏ sự không hài lòng với tiến độ tăng cường lực lượng của Man Utd. Theo tờ The Star, chiến lược gia này đã chỉ định nhiều mục tiêu từ nhiều tháng trước nhưng hầu như chưa có động thái nào đáng kể ngoài việc chiêu mộ Matheus Cunha từ Wolves.
Manchester Evening News tiết lộ kế hoạch chiêu mộ thêm hai tiền đạo nữa bên cạnh Mbeumo, một tiền vệ thay thế Christian Eriksen sắp hết hạn hợp đồng, và một thủ môn dự phòng cho Andre Onana, đặc biệt khi Altay Bayindir có thể chuyển đến Besiktas.
Các tiền đạo được Man Utd để mắt đến còn gồm Viktor Gyokeres, Victor Osimhen và Hugo Ekitike của Eintracht Frankfurt, cho thấy nỗ lực đa chiều nhằm củng cố hàng công.