Thứ nhất: Đó là cách chơi đã giúp Hy Lạp và Tây Ban Nha vô địch ở hai kỳ EURO gần đây nhất. Mặc dù không giống nhau về con người, về lối chơi (một đội chuyên phòng ngự phản công và một đội chuyên tấn công) nhưng về tư tưởng, họ cùng thống nhất quan điểm: hạn chế tối đa khả năng phản công (hoặc tấn công) của đối thủ bằng sự phối hợp đồng đội để kiểm soát tốc độ trận đấu, đó là sự khoa học, chặt chẽ của Hy Lạp và sự khéo léo, biến ảo của Tây Ban Nha.
 |
| Hy Lạp và Tây Ban Nha đã vô địch 2 kỳ EURO gần đây nhất. Ảnh: Internet |
Thứ hai: Cách chơi chậm và chắc này giúp các đội bóng có trình độ trung bình (hoặc sở trường phòng ngự) nhưng chơi gắn kết có thể rút ngắn khoảng cách khi đối đầu với các đội bóng có trình độ cao hơn (hoặc những đội bóng tấn công giỏi). Điều này rất dễ hình dung: Một đội bóng cỡ Croatia hay Đan Mạch mà lao lên chơi đôi công với Tây Ban Nha hoặc Đức thì chắc chỉ có đem rổ ra mà đựng bóng, chúng ta dễ dàng nhận ra khi Croatia và Đan Mạch phải lao lên tìm kiếm bàn thắng, khi chiếc xe buýt 2 tầng của họ rời xa khung thành thì thủ môn của họ trở nên cô đơn thế nào. Ở một trận đấu tiêu biểu khác: Ý và Tây Ban Nha, ban đầu các cầu thủ Ý đã kiểm soát bóng tuyệt vời và có nhiều cơ hội ăn bàn với 8 cầu thủ đứng từ vòng tròn giữa sân đổ về, nhưng khoảng 20 phút cuối, khi họ lao lên tấn công, số cơ hội của họ gần như bằng 0 và ở cầu môn đội nhà, Buffon liên tục phải đối mặt với Torres.
Thứ ba: Đối với các đội bóng giỏi tấn công như Tây Ban Nha, Pháp, Đức,... họ không đá nhanh vì đối thủ thường có ít nhất 8 đến 9 người đứng ở phần sân nhà để phòng thủ cộng với tư tưởng luôn áp sát, sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật khi cần khiến họ có muốn đá nhanh cũng không đá nhanh nổi, đồng thời chơi chậm, chắc và chính xác giúp họ bớt đi mối lo đối với những đợt phản công chớp nhoáng của đối phương vì bóng luôn nằm trong tầm kiểm soát của họ.
Thứ tư: Những đội bóng chơi theo phong cách này đã và đang thành công ở EURO năm nay, trong khi đội bóng được kỳ vọng nhiều như Hà Lan, hoặc chơi thăng hoa ở trận ra quân như Nga với tư tưởng lao lên tấn công với tốc độ cao nhất đã thất bại thảm hại và bị loại. Ngược lại Đan Mạch và Croatia tuy cũng bị loại nhưng vẫn được đánh giá cao, họ không có nhiều cầu thủ giỏi nhưng nhờ lối chơi hợp lý đã khiến những Tây Ban Nha, Đức, Italia, Bồ Đào Nha phải toát mồ hôi.
 |
| Hà Lan và Nga đã phải ngậm ngùi về nước sớm. Ảnh: Internet |
Với đa số khán giả hâm mộ bóng đá, họ luôn khao khát được thưởng thức những trận cầu giữa 2 đội bóng luôn tấn công ở tốc độ cao với những pha ăn miếng trả miếng liên tục, những pha tấn công dồn dập và các cơ hội được hai đội thay nhau tạo ra. Nhưng rất tiếc, đây là EURO, giải đấu mà cơ hội sửa sai của các đội bóng hầu như là không có và nếu thất bại, họ lại phải chờ tới 4 năm sau mới có cơ hội phục thù, chính vì vậy hiệu quả và kết quả luôn được các HLV và các cầu thủ quan tâm nhất.
Chẳng lẽ EURO năm nay và bóng đá tương lai sẽ tiếp tục buồn tẻ, chậm chạp như vậy ư? Không, bóng đá luôn có những bất ngờ thú vị, và không phải khi nào hai đội bóng không cùng tấn công cũng sẽ tạo ra trận đấu kém hấp dẫn, chẳng phải trận đấu giữa Italia và Tây Ban Nha đã khiến khán giả mãn nhãn khi họ thể hiện tất cả những tinh hoa của lối chơi mà mình luôn theo đuổi, phòng ngự phản công đối đầu với tấn công tổng lực. Bên cạnh đó, viễn cảnh những đội bóng có tư tưởng tấn công như Tây Ban Nha, Đức, Pháp có thể gặp nhau trong tương lai có lẽ sẽ giúp cho khán giả được thấy một EURO sống động hơn, linh hoạt hơn.
(Bạn đọc: Kẹo Lạc)
| * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập TinTheThao.com.vn | |
00:00 30/11/-0001