Việc Zaha bình phục chấn thương khiến lối chơi của Crystal khởi sắc hẳn lên.
Trung phong Batshuayi được bố trí đá thay Morata nhưng chơi cực kì mờ nhạt.
Trong khi đó, sai lầm của Azpilicueta khiến Chelsea phải nhận bàn thua ngay phút thứ 11.
Bảy phút sau, The Blues có được bàn gỡ hòa từ pha đánh đầu của Bakayoko.
Tuy nhiên, đó cũng là những gì tốt nhất mà Chelsea có thể làm được trước Crystal Palace.
Hazard bị vây quá chặt và không thể chơi như mong đợi.
Phút 45, lại là cái tên Zaha với một pha sửa lòng khiến Chelsea ôm hận.
CĐV Palace ăn mừng điên cuồng trước bàn thắng của Zaha.
Sang hiệp hai, các cầu thủ Crystal tiếp tục duy trì một lối chơi khó chịu và bảo toàn được tỉ số 2-1.
Conte sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới. Đầu tiên là tìm cách trám chỗ trống của Morata và Kante trong thời gian hai cầu thủ này chấn thương.
Ngọa Long - Thể thao Việt Nam |
23:13 14/10/2017














