Croatia: Nhớ lắm Davor Suker

07:57 Thứ năm 12/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đang háo hức chờ đợi trận khai mạc World Cup 2014 giữa đội chủ nhà Brazil và Croatia. Đặt lên bàn cân thì dĩ nhiên Brazil được đánh giá cao hơn Croatia rất nhiều, thế nhưng đội bóng “áo ca rô” cũng có những hy vọng riêng của họ. Trước trận khai mạc, người hâm mộ Croatia đang loáng thoáng nhớ về chiến tích hào hùng tại France 98, giải đấu mà tiền đạo Davor Suker đã tỏa sáng rực rỡ để góp công lớn giúp Croatia giành vị trí thứ 3.

Tại France 98, Croatia đã tạo nên một cú sốc thật sự trong lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup. Croatia (đội bóng đến từ Nam Tư cũ) đã kết thúc giải đấu với vị trí thứ ba chung cuộc, khi họ có trong tay một sát thủ là Davor Suker (vua phá lưới của World Cup 1998 với 6 bàn thắng). Sẽ là không ngoa khi cho rằng, Davor Suker là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử của Vatreni (đội bóng rực lửa) – biệt danh của đội bóng Croatia.

Có thể nói, France 98 là giải đấu đã khiến cái tên Suker đi vào lòng người hâm mộ. Chính những bàn thắng quyết định của Davor Suker đã đưa Croatia tới thành công. Suker đã ghi 6 bàn thắng trong 7 trận đấu tại France 98, đáng chú ý là Suker đã ghi bàn trong 4 trận liên tiếp trong các trận knock-out (vòng 1/8, tứ kết, bán kết và trận tranh hạng 3).

Người hùng Davor Suker gây dấu ấn vào lòng NHM bóng đá sau khi giúp đội quân áo caro về thứ 3 tại World Cup 1998. Ảnh: Internet

Ở vòng bảng, Suker đóng góp một bàn trong chiến thắng 3 - 1 trước Jamaica. Suker cũng chính là tác giả của pha lập công duy nhất trong trận thắng 1 – 0 trước Nhật Bản, giúp Croatia tiến vào vòng knock-out.

Ở vòng 1/8, Suker đã thực hiện thành công quả penalty giúp Croatia đánh bại Romania với tỷ số 1 - 0. Trong trận tứ kết với Đức, Suker là người ấn định tỷ số trong trận Croatia hủy diệt “Cỗ xe tăng Đức” với tỷ số 3 - 0. Ở bán kết gặp đội chủ nhà Pháp, Suker là người đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu, thế nhưng Vatreni đã thất bại 1 – 2 trước “đội bóng áo lam” vì hai bàn thắng của Thuram. Trong trận tranh hạng 3 với Hà Lan, chính “nhát kiếm” quyết định của Suker đã giúp Croatia đánh bại “cơn lốc màu da cam” với tỷ số 2 – 1, khép lại một giải đấu hào hùng của đoàn quân Vatreni.

Những năm gần đây, bóng đá Croatia không thiếu những cầu thủ tài năng, đặc biệt là ở hàng tiền đạo. Trong danh sách cầu thủ đội của Croatia tham dự World Cup 2014 có các tiền đạo đáng chú ý là Mario Mandzukic, Nikica Jelavic và Eduardo da Silva (tiền đạo sinh ra ở Brazil) và Ivica Olic. Những cái tên trên đều ít nhiều đem đến những hy vọng cho đội bóng áo ca rô. Thế nhưng, để làm được như những gì mà Suker làm được tại France 98 là điều rất khó.

Người hâm mộ đội bóng áo ca rô đang hy vọng đoàn quân Vatreni sẽ lặp lại chiến tích hào hùng của 16 năm về trước trên đất Pháp. Họ hy vọng rằng HLV Nico Kovac và các học trò sẽ trình diễn một lối đá đẹp mắt, quyến rũ như các cách mà Vatreni đã làm ở France 98. Và hơn hết, người hâm mộ Croatia đang mong chờ một cầu thủ nào đó sẽ tỏa sáng rực rỡ để đưa Croatia đi đến thành công. Ai trong số các cầu thủ: Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Nikica Jelavic… sẽ đóng vai người hùng để giúp Croatia tìm lại hình ảnh hào hùng của ngày xưa…?
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục