| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Để nói về áp lực Brazil phải chịu, hãy nghe Pele nói. “Vua bóng đá” mới đây đã phải đăng đàn, khuyên bảo các CĐV Brazil đừng la ó đội chủ nhà: “Tôi nghĩ rằng các cổ động viên không nên la ó đội bóng của chúng ta”, ông nói. “Giải đấu này, các bạn hãy cổ vũ văn minh, không bạo lực, không la ó, để tạo ra hình ảnh đẹp về đất nước”.
Thay vì khuyên các CĐV đừng la ó đội khách, Pele khuyên CĐV đừng la ó đội nhà. Điều ấy cho thấy những màn trình diễn gần đây của tuyển Brazil khiến CĐV của họ nóng mắt như thế nào. Trận gặp Pháp, mọi chuyện ổn thỏa khi Brazil thắng 3-0. Nhưng trận gặp Anh, tỉ số hòa 2-2 sau khi dẫn trước khiến CĐV rất tức giận. Đầu tháng này, giới chức Brazil đã cấm CĐV mang nhạc cụ “Caxirola” vào sân, vì sau khi các CĐV dùng “Caxirola” để… ném nhau trong một trận đấu ở giải VĐQG Brazil, họ sợ CĐV sẽ dùng “Caxirola” để ném… đội nhà.
Sự phẫn nộ với đội tuyển thực ra đã kéo dài từ thời Dunga. Carlos Dunga bất chấp chỉ trích, đưa Brazil theo đuổi bóng đá thực dụng, khiến CĐV phát ngán. Đá khô cứng và thắng còn bị chửi. Huống hồ Dunga khiến đội thất bại tủi nhục trước Hà Lan ở tứ kết World Cup 2010. Dunga bị trảm. Menezes sau đó có số phận tương tự, sau khi dám… đi ngược lại cách của Dunga: Đưa Brazil theo đuổi bóng đá tấn công. Nhưng ở hai kỳ giải được kỳ vọng nhiều nhất là Copa America 2011 và Olympic 2012, Brazil đều thất bại. Đặc biệt, trận chung kết thua Mexico ở Olympic 2012, khiến Brazil một lần nữa vuột mất tấm huy chương vàng, làm dư luận Brazil nổi giận.
Thay vì khuyên các CĐV đừng la ó đội khách, Pele khuyên CĐV đừng la ó đội nhà. Điều ấy cho thấy những màn trình diễn gần đây của tuyển Brazil khiến CĐV của họ nóng mắt như thế nào. Trận gặp Pháp, mọi chuyện ổn thỏa khi Brazil thắng 3-0. Nhưng trận gặp Anh, tỉ số hòa 2-2 sau khi dẫn trước khiến CĐV rất tức giận. Đầu tháng này, giới chức Brazil đã cấm CĐV mang nhạc cụ “Caxirola” vào sân, vì sau khi các CĐV dùng “Caxirola” để… ném nhau trong một trận đấu ở giải VĐQG Brazil, họ sợ CĐV sẽ dùng “Caxirola” để ném… đội nhà.
Sự phẫn nộ với đội tuyển thực ra đã kéo dài từ thời Dunga. Carlos Dunga bất chấp chỉ trích, đưa Brazil theo đuổi bóng đá thực dụng, khiến CĐV phát ngán. Đá khô cứng và thắng còn bị chửi. Huống hồ Dunga khiến đội thất bại tủi nhục trước Hà Lan ở tứ kết World Cup 2010. Dunga bị trảm. Menezes sau đó có số phận tương tự, sau khi dám… đi ngược lại cách của Dunga: Đưa Brazil theo đuổi bóng đá tấn công. Nhưng ở hai kỳ giải được kỳ vọng nhiều nhất là Copa America 2011 và Olympic 2012, Brazil đều thất bại. Đặc biệt, trận chung kết thua Mexico ở Olympic 2012, khiến Brazil một lần nữa vuột mất tấm huy chương vàng, làm dư luận Brazil nổi giận.
| |
| Scolari giờ đứng giữa không phải ngã ba đường, mà là ngã 4 ngã 5. |
Hướng Brazil đến lối đá tấn công hay thực dụng? Brazil đá tấn công chẳng bằng ai, vì các cầu thủ tấn công của họ còn rất non kinh nghiệm. Trong khi hàng thủ gồm nhiều cầu thủ đẳng cấp. Nhưng nếu đá thực dụng thì tương lai sẽ như Dunga. Đá tấn công mà thất bại, Scolari có thể mất chức ngay sau Confed Cup.
Đá hết sức luôn tại Confed Cup, phô diễn những gì tinh túy nhất của mình, hay chơi cầm chừng? Cầm chừng thì chắc chắn Scolari sẽ bị “ném đá”. Thậm chí mất chức. Mà khoe hết bài vở ra để các đối thủ nắm được cũng dại không kém. Trong lịch sử, chưa đội nào vô địch Confed Cup mà vô địch World Cup. Nên Brazil nửa muốn vô địch để giảm stress, nửa muốn không, vì… sợ.
Ở đất nước coi bóng đá là một thứ tôn giáo như Brazil, làm nghề cầu thủ đúng là vừa sướng, vừa khổ. Sướng cũng kỳ lạ, mà khổ cũng đặc biệt. Giải này, Brazil sẽ chọn con đường nào đây, sẽ đá thế nào đây, để tròn vẹn?
Đá hết sức luôn tại Confed Cup, phô diễn những gì tinh túy nhất của mình, hay chơi cầm chừng? Cầm chừng thì chắc chắn Scolari sẽ bị “ném đá”. Thậm chí mất chức. Mà khoe hết bài vở ra để các đối thủ nắm được cũng dại không kém. Trong lịch sử, chưa đội nào vô địch Confed Cup mà vô địch World Cup. Nên Brazil nửa muốn vô địch để giảm stress, nửa muốn không, vì… sợ.
Ở đất nước coi bóng đá là một thứ tôn giáo như Brazil, làm nghề cầu thủ đúng là vừa sướng, vừa khổ. Sướng cũng kỳ lạ, mà khổ cũng đặc biệt. Giải này, Brazil sẽ chọn con đường nào đây, sẽ đá thế nào đây, để tròn vẹn?
|
Hiếu Đỗ |
00:00 30/11/-0001















