Vị chiến lược gia người Úc cảm thấy hệ thống phát triển bóng đá trẻ và bóng đá phong trào của Malaysia đã hỏng hóc từ gốc rễ.
Quan điểm của Cklamovski rất có trọng lượng, bởi ông đã dành cả thập kỷ qua để xây dựng và tu sửa các cấu trúc phát triển tại hai trong số những nền bóng đá mạnh nhất châu Á.
Tại J-League 2024 (Nhật Bản), CLB FC Tokyo của ông đã tung ra sân đội hình trẻ nhất trong lịch sử câu lạc bộ với độ tuổi trung bình là 22,7. Họ xếp trong top 5 châu Á về số phút thi đấu của các cầu thủ U21.
Sự chuyển mình dựa trên sức trẻ đó không hề làm ảnh hưởng đến thành tích. FC Tokyo cán đích ở vị trí thứ 7, trở thành một trong những đội bóng có cường độ thi đấu cao nhất châu Á, đồng thời phá vỡ kỷ lục khán giả của cả câu lạc bộ lẫn giải đấu.
Và khi Cklamovski còn là huấn luyện viên trưởng U17 Úc, ông đã cải tổ toàn bộ cấu trúc tuyển trạch và nhận diện tài năng của quốc gia này. Khái niệm "Trận đấu Tinh hoa" (Elite Matches) của ông, nơi những cầu thủ giỏi nhất từ mọi khu vực thường xuyên đối đầu với nhau, đã trở thành một tiêu chuẩn quốc gia vẫn còn tồn tại đến ngày nay.
Sau khi đội tuyển U17 Malaysia thất bại ở vòng loại Asian Cup 2026 dưới tay Việt Nam, và đội U23 cũng vấp ngã trong năm nay, tờ Timesport đã hỏi Cklamovski rằng vấn đề thực sự nằm ở đâu.
"Đó là câu hỏi lớn, câu hỏi của ngày hôm nay," ông nói. "Tôi rất trăn trở về vấn đề này… nếu bạn nhìn vào lịch sử, các lứa trẻ - U23, U20, U17 - chưa bao giờ giành quyền tham dự Asian Cup một cách ổn định, hoặc thậm chí là chưa từng."
"Tôi nghĩ công tác đào tạo trẻ (của Malaysia) đang bị rối loạn chức năng và cần được giúp đỡ. Các giải đấu trẻ rất yếu, cấu trúc thì hỗn loạn. Bang này làm kiểu này, bang kia làm kiểu khác. Giải KPM, 11 trận, may mắn lắm mới được đá 10 hay 11 trận một năm cho lứa U13, U14. Chúng ta còn hy vọng gì với tư cách là một quốc gia bóng đá?"
Cklamovski cho biết Malaysia luôn mong chờ phép màu từ các đội tuyển trẻ bất chấp việc đường ống đào tạo đã bị hỏng.
"Là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, tôi phải thi đấu ngay bây giờ và giành kết quả. Nhưng trách nhiệm của tôi cũng là phải có kế hoạch cho tương lai. Và đó là chỗ đang bị rối loạn vào lúc này, bởi vì nó là một đống lộn xộn, một sự hỗn loạn," ông nói.
Khi được hỏi ông sẽ xây dựng lại điều gì đầu tiên nếu được trao toàn quyền kiểm soát, Cklamovski cho biết: "Tôi muốn hiểu cơ chế làm sao để cải thiện công tác phát triển bóng đá trẻ... một cơ hội lớn để cải thiện hệ thống giáo dục bóng đá và kết nối các trường thể thao hoặc bóng đá học đường."
"Sau đó, tôi hy vọng các học viện câu lạc bộ có thể phát triển hệ thống của riêng họ. Và rồi bạn sẽ có một hệ thống trường học và một hệ thống câu lạc bộ cùng phát triển bóng đá trẻ, tất cả đổ về AMD (Học viện Mokhtar Dahari), nơi dành cho những tinh hoa của tinh hoa."
Tóm tắt lại tình thế tiến thoái lưỡng nan của Malaysia, Cklamovski không hề nói giảm nói tránh. "Nếu không có gì thay đổi ngay bây giờ và chúng ta cứ quay lưng lại, nhắm mắt làm ngơ, nền bóng đá sẽ tiếp tục ngủ quên. Nó đã mộng du suốt một thập kỷ hoặc nhiều thập kỷ qua rồi," ông kết luận.














