
Trận chung kết được diễn ra vào lúc 17h30 tại nhà thi đấu trong nhà của trường ĐH RMIT, rất đông khán giả đã có mặt từ rất sớm để cổ vũ cho 2 đội. Ảnh: Duy Anh.

ĐH GTVT được đánh giá có lực lượng rất mạnh cùng với đẳng cấp là nhà ĐKVĐ của giải đấu nên đã nhập cuộc với phong thái rất tự tin. Ảnh: Duy Anh.

ĐH Văn Hiến bước vào giải đấu năm nay với sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ công tác huấn luyện cho đến các đầu tư về mặt chiến thuật sao cho phù hợp nhất với lực lượng hiện có. Ảnh: Duy Anh.


Mải mê dâng cao, ĐH GTVT đã nhận ngay gáo nước lạnh khi các cầu thủ của ĐH Văn Hiến lần lượt trừng phạt những sai lầm trong khâu tổ chức phòng thủ của những chàng trai đến từ GTVT để có liền 2 bàn thắng khi hiệp 1 mới chỉ diễn ra được một nửa thời gian. Ảnh: Duy Anh.

ĐH GTVT đành phải thay đổi lối chơi khi quyết định chơi Power Play từ rất sớm để chiếm ưu thế khả năng kiểm soát bóng. Ảnh: Duy Anh.

Nhưng đây chính là con dao 2 lưỡi khi ĐH GTVT đã không tận dụng được chiến thuật này và đã để chính ĐH Văn Hiến phản đòn khi họ liên tiếp có những bàn thắng khá dễ dàng và hiệp 2 kết thúc cũng là lúc tỷ số dừng lại ở 8-0, 1 tỷ số quá kinh khủng với 1 hiện tượng của giải đấu. Ảnh: Duy Anh.


Niềm hân hoan của các chàng trai ĐH Văn Hiến cùng những khán giả có mặt tại nhà thi đấu. Ảnh: Duy Anh.

Đội ngũ BTC của giải đấu luôn hết mình để tạo ra một giải đấu ngày càng chuyên nghiệp hơn. Ảnh: Duy Anh.

Trước đó, ở trận tranh huy chương đồng, ĐH Hutech cũng đã xuất sắc vượt qua ĐH Công Nghệ Sài Gòn để chiếm lấy vị trí thứ 3 của giải đấu. Ảnh: Duy Anh.


ĐH Hutech giành vị trí thứ 3 của giải đấu. Ảnh: Duy Anh.

ĐH GTVT giành vị trí thứ 2. Ảnh: Duy Anh.


Nhà vô địch mới của giải đấu - ĐH Văn Hiến. Ảnh: Duy Anh.
Duy Anh - Thể thao Việt Nam |
17:50 01/09/2017