![]() |
| Từng là một cầu thủ Real... Ảnh: Internet. |
Luis Enrique sẽ dẫn đầu đoàn quân xứ Catalunya để nghênh chiến với Real Madrid vào cuối tuần này. Mọi sự đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, giống như những trận Siêu kinh điển khác. Thường thì những trận như thế này người ta còn gọi là 'trận cầu 6 điểm'. Tuy nhiên, cụm từ đó tuyệt đối không hề xuất hiện trên báo chí những ngày qua.
Barca không cần 3 điểm này để có thể vô địch La Liga. Như chính Alvaro Arbeloa thừa nhận. Và trước mắt Enrique, là loạt trận tứ kết Champions League với Atletico, chỉ 3 ngày sau đó. Ngay bây giờ, có lẽ cũng không khó để hình dung ra 2 lượt trận này sẽ cam go như thế nào, đặt biệt là sẽ hao tốn khá nhiều sức lực. Nhưng tuyệt nhiên, không ai nghĩ về điều đó ở thời điểm này. Không cần đến 3 điểm, nhưng lần đón tiếp Real này mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Và đây sẽ là một trong những trận đấu quan trọng nhất với Lucho.
Enrique vẫn chưa lên tiếng phát biểu gì về trận đấu sắp tới. Thậm chí các cầu thủ Barca cũng rất ít trả lời báo chí những ngày này. Có chăng thì họ nói về việc ra đi của huyền thoại Johan Cruyff. Một sự im lặng, vô cùng đáng sợ.
Đoàn quân của Lucho đang rất tập trung. Sự im ắng ở Nou Camp những ngày vừa qua không hề dự báo về một bầu không khí nhẹ nhàng vào giữa đêm mai. Mà ngược lại, nó cho thấy sự căng thẳng đến đáng sợ. Họ đang rất nghiêm túc, Enrique đang rất nghiêm túc, và người Barcelona cũng sẽ nghiêm túc.
Hai đội sẽ có một phút mặc niệm cho Johan Cruyff trước khi trận đấu diễn ra, điều này nên làm. Nhưng nó là dành cho người đã khuất. Và sẽ không khiến cho trận cầu vì thế mà hòa nhã hơn. Cả Barca lẫn Real, không ai muốn, không ai chấp nhận, dù chỉ một trận hòa.
Với Zinedine Zidane, ông biết rõ bầu không khí thù địch ở Nou Camp rõ hơn bất kỳ ai. Ông từng chứng kiến cái đầu heo dành cho Luis Figo năm 2002. Ông từng thúc cùi chỏ Carles Puyol, và mất kiềm chế mà gần như vả vào mặt Enrique trong trận đấu một năm sau đó.
![]() |
| Nhưng Enrique quyết chống lại đội bóng cũ. Ảnh: Internet. |
Còn với Lucho, ông cảm nhận được tất cả. Từng thi đấu cho Los Blanco trong 5 năm, ra sân 157 trận. Rồi ông chuyển sang khoác áo Barca, mang băng đội trưởng. Người ta không nói nhiều lắm về việc phản bội Real của Enrique lúc đó. Cũng không có trang báo nào còn ghi lại lý do ông rời Bernabeu năm 1996. Nhưng thái độ thù địch và sự quyết liệt của tiền vệ này mỗi lần đối đầu đội bóng cũ trong những mùa giải sau đã chứng minh rằng: ông ra đi là vì hiềm khích!
Giờ đây, trước mặt ông là 2 đối thủ. Real Madrid, đội bóng ông từng căm ghét, và Zidane, người mà ông từng nói rằng: "Tôi không biết đó là ai" khi HLV người Pháp lên nhậm chức tại Bernabeu. Có lẽ ông không quên trận xô xát năm nào. Có thể vì ông luôn biết rằng, Zidane là một người Madrid thực thụ.
Và sự im lặng trước trận đấu này, sẽ là báo hiệu cho một cơn bão lớn. Tất cả đã sẵn sàng. Tạm quên trận đấu với Atletico đi. Barca của Enrique sẽ dùng Nou Camp như một cái chảo lửa, quyết nhấn chìm kẻ thù không đội trời chung.
















