![]() |
| Mì gói là món ăn thường ngày của dân Việt. |
Gần đây, dư luận xôn xao với tin đồn các cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị sẵn hành trang lên đường sang Qatar dự VCK U23 châu Á là những thùng mì gói. Nói tới đây, có người thông cảm cho cầu thủ chúng ta vì thức ăn ở Trung Đông vốn không hợp với khẩu vị dân Việt Nam. Vậy ra, chuẩn bị sẵn mì gói thì có gì sai. Khi cần, đây là món ăn dễ được các cầu thủ... nuốt trôi nhất, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Song, bạn nên nhớ những thùng mì gói ấy dành cho đội U23 Việt Nam. Đó là tập hợp những cầu thủ trẻ có thể trở thành thế hệ tiếp theo gánh vác trọng trách cao cả ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ngoài ra, họ là những cầu thủ, người tập luyện với cường độ rất cao, theo đó, tiêu tốn nhiều năng lượng trong người nhiều hơn bất kỳ công việc bình thường nào như kế toán hay dân văn phòng. Đặc biệt, đây là sân chơi U23 châu Á.
Hơn hết, cầu thủ khi đã tiêu tốn năng lượng cần nạp lại vào cơ thể những thực phẩm sao cho bổ sung đầy đủ vitamin cũng như các loại chất khoáng khác sao cho thích hợp với một lượng calories bị mất trong quá trình rèn luyện trên sân tập. Vậy mà ở đây, các cầu thủ phải ăn mì gói. Điều này nghe có vẻ buồn cười bởi chưa có thống kê khoa học nào cho thấy mì gói trở thành thực phẩm bổ sung năng lượng thiết yếu cho cầu thủ.
Nhìn sang các đội láng giềng, người ta thấy một sự tính toán hết sức kỹ lưỡng. Thái Lan mang tới Việt Nam những viên đều bếp riêng phục vụ cho ĐTQG khi tranh tài ở vòng loại World Cup, còn những đội khác đều chú trọng rất kỹ đến khâu ăn uống cho các cầu thủ. Với họ, thứ được đưa vào cơ thể cầu thủ phải bổ dưỡng hoặc ít nhất sinh ra năng lượng đầy đủ để giúp các cầu thủ luôn đảm bảo nền tảng thể lực khi thi đấu và tập luyện.
Đấy là một trong những yếu tố cơ bản nhất xây dựng một đội bóng. Nếu chuyện ăn uống không được đảm bảo thì đừng nói đến gặt hái thành tích cao. Bóng đá là trò chơi của sức mạnh, khoa học và sự toan tính. Mọi thứ đều phải được xây dựng theo trình tự rất logic. Một cơ thể không khỏe mạnh thì đừng mơ ra sân đá bóng, bởi lẽ, ở đó không có chỗ cho những cá nhân yếu đuối và gầy gò.
Không biết các cầu thủ nghĩ gì, hoặc ít nhất lãnh đạo đội bóng đang lo bàn kế sách vĩ mô nào để đánh bại đối thủ mà quên đi chuyện ăn uống. Nhưng nếu suy ra, gói mì có thể trở thành cái cớ tiện nhất để đổ cho một thất bại. Chẳng may U23 Việt Nam có thua thảm tại giải đấu sắp tới, họ sẽ lấy cớ vì ăn mì gói nên không có đủ sức đá. Tới đây, mọi tội lỗi được đổ lên đầu những gói mì. Nghe mà thấy chạnh lòng.















