World Cup hay EURO là nơi tranh tài của những ngôi sao, những đội bóng hàng đầu thế giới. Đây cũng là nơi để các phu nhân, bạn gái của các cầu thủ khoe mẽ sự chịu chơi. Và còn là nơi để các LĐBĐ có thành viên tham dự thể hiện… chất chơi của mình.
![]() |
| Nơi ở đơn sơ của ĐT TBN |
Vợ và bạn gái của các cầu thủ Anh vừa cho thấy họ sành điệu thế nào khi quyết định chi tiền thuê chuyên cơ đi đi về về giữa xứ Sương mù và Ba Lan/Ukraine để cổ vũ cho chồng, người yêu của mình.
WGAs ĐT Anh được cho là chịu chơi nhất EURO 2012. Trong khi đó LĐBĐ BĐN (FPF) là liên đoàn chịu chơi nhất trong 16 liên đoàn có ĐTQG dự ngày hội bóng đá ở Ba Lan/Ukraine mùa Hè này.
Bằng chứng là dù Cris Ronaldo và đồng đội thi đấu ở Ukraine nhưng FPF đã bao cả khu khách sạn thể thao và nghĩ dưỡng sang trọng (Hotel Sport & Spa Remes) ở Ba Lan. Được biết, FPF phải trả tổng cộng 33.174 euro/ngày (cao nhất EURO 2012) cho riêng việc ở của ĐT Bồ Đào Nha.
![]() |
| Ronaldo và đồng đội diện kiến Tổng thống BĐN, Aníbal Cavaco Silva (phải) trước khi lên đường sang Ba Lan/Ukraine |
So sánh với chi phí cho việc ở của ĐT TBN mới thấy được độ chịu chơi của FPF. Ngược lại với FPF, LĐBĐ TBN (RFEF) chỉ… dám thuê một khu khách sạn rẻ tiền ở Gniewino, phía bắc Ba Lan, với chi phí kém gần 9 lần so với FPF, tức 4.700 euro/ngày cho toàn đội.
Vì khủng hoảng kinh tế trong nước nên RFEF không dám bạo chi. Còn nhớ năm EURO 2008 và World Cup 2010, ĐT Tây Ban Nha cũng cư ngụ ở 2 khu vực với giá cả rất rẻ mạt là Neustift (Áo) và Potchefstroom (Nam Phi), Bò tót đã giành chức VĐ ở 2 giải đấu này. Một dẫn chứng cho thấy không phải cứ ở khách sạn sang trọng là sẽ giành được kết quả cao.
















