Thất bại 2-3 trước U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33 ngay tại thánh địa Rajamangala đã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ Thái Lan. Dẫn trước hai bàn nhưng để đối thủ lội ngược dòng và đánh mất tấm huy chương vàng, "Voi chiến" đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích. Tuy nhiên, giữa bầu không khí ảm đạm đó, chuyên gia bóng đá nổi tiếng Buranit Rattanawichien lại đưa ra một góc nhìn lạc quan và kêu gọi đội nhà không nên quá bi quan về kết quả này.
Phân tích trên tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan, ông Buranit thừa nhận U22 Thái Lan đã có một hiệp một hoàn hảo khi kiểm soát hoàn toàn thế trận và dẫn trước nhờ các pha lập công của Yotsakon và Ratree. Ông nhận xét: "Đây là một hiệp đấu dễ dàng với U22 Thái Lan khi mà U22 Việt Nam không tạo ra bất kì áp lực nào, thậm chí gần như chịu trận trong suốt 45 phút đầu tiên". Tuy nhiên, cục diện đã đảo chiều chóng mặt trong hiệp hai khi U22 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ, tận dụng sai lầm của hàng thủ Thái Lan để gỡ hòa và kết liễu trận đấu trong hiệp phụ.
Mặc dù thừa nhận sự sụp đổ về mặt tâm lý của các cầu thủ trẻ trong hiệp hai, vị chuyên gia này vẫn khẳng định thất bại trước U22 Việt Nam không phản ánh sự yếu kém toàn diện của nền bóng đá Thái Lan. Ông cho rằng người hâm mộ và giới chuyên môn cần có cái nhìn thoáng hơn về tính chất của giải đấu. Ông nhấn mạnh: "Đừng quá bi quan và coi trọng chuyện thắng thua, bởi SEA Games cũng chỉ là sân chơi khu vực".
Lời khuyên của chuyên gia Buranit Rattanawichien như một lời nhắc nhở rằng bóng đá Thái Lan cần hướng tới những mục tiêu xa hơn ở tầm châu lục thay vì mãi ám ảnh bởi thành tích tại "ao làng". Dẫu vậy, việc để mất ngôi vương vào tay đại kình địch Việt Nam ngay trên sân nhà vẫn là một bài học đắt giá mà "Voi chiến" cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Để nắm rõ nguồn gốc và sự phát triển của giải đấu này, bạn có thể xem bài Lịch sử SEA Games, nơi chúng tôi tổng hợp đầy đủ các cột mốc quan trọng.













